Chào anh chị!
tình hình là mấy bữa nay tự dưng stress quá lọ mọ lên mạng lại thấy diễn đàn. Anh chị cho em hỏi 1 số vấn đề!
Chả là cách đây khoảng 3 tuần do vừa nhậu xong say quá đi xe không vững thấy quán tẩm quất ý định tạt vào nằm tẩm quất cho tỉnh rồi về. Vào trong thì chả có tẩm quất gì lại say quá mắt dắm mắt mở cộng thêm đèn tối em không nhìn thấy gì. Chỉ nghe thấy tiếng xé bcs của gmd và đeo vào cho em. Do say quá em cũng không để ý là đeo bao chưa thế là leo lên chiến luôn. Cũng tại say quá nên dv cũng không cứng lên đc. Dc khoảng 30s gì đó em rút ra và nằm xuống GMD thấy vậy thì sóc bằng tay, em cũng chỉ nghe thấy tiếng xoẹt xoẹt khi sóc, cũng không để ý là có bcs hay không cũng tại say quá. Đc 1 lúc lại cho vào tiếp đuược khoảng 3p thì em ra! Nằm bẹp luôn cũng không để ý có bcs hay không. Chỉ biết gmd dùng 2 tờ giấy 2 tờ tuốt 1 tờ lau mà em không có cảm giác tuốt bao ra.
Anh chị trên diễn đàn cho em hỏi khi sóc thì có tiếng xoẹt xoẹt là có bao đúng không vậy? Và em chỉ cảm nhận đc như vậy thôi! Và cũng đc hơn 20 ngày rồi đi xét nghiệm có đuọc chưa vậy?