Thật sự khi biết bị ĐTĐ Tuýt 2 thì tâm lí em hơi hoang mang 1 tí nhưng nghĩ lại " Bệnh thì dùng thuốc" em biết với bệnh của em nó sẽ theo em đến suốt cuộc đời và có thể gây ra nhiều biến chứng . Hiện tại trong gia đình em là con Trai cả dòng họ chỉ 1 mình em là đức tôn em không muốn cho ai biết là em bị ĐTĐ vì vậy hôm qua anh điện thoại để hướng dẫn em dùng thuốc mà em tắt máy em xin lỗi anh ! Hằng ngày niềm vui duy nhất của em là được ngồi trên diễn đàn tâm sự cùng các bạn có nguy cơ, an ủi họ mấy ngày không lên diễn đàn cũng rất buồn rất nhớ ông 6 già , Anh Hiếu , Anh Tuấn , Bé Ngân Giang , Teppi Và mấy con Soắn Ốc timvenoidau , nhantrong , chutkyniembuon1993 ....................v.v.. cầu mong mọi người luôn mạnh khỏe luôn ở lại diễn đàn để chia sẽ gánh nặng cho các anh chị BQT ...... Sức cùng lực kiệt thời gian đối với em nó như gió thoảng em hy vọng sức khỏe em còn để em chăm lo cho 2 con ....." Trong cuộc sống này bạn phải luôn nghĩ về tương lai , mọi khó khăn gian khổ không bao giờ làm bạn lùi bước " diendanhiv.vn này sẽ làm nhà của Trần Quang Vinh này cho đến khi không còn THỞ