Lời đầu tiên em xin gửi đến anh Tuấn, anh sống chung, anh trungan và các anh chị em trong diễn đàn lời cảm chân thành nhất. Em vừa đi làm xét nhiệm sau 3 tháng như khuyến cáo. Kết quả y hệt như những gì anh chị nói. Em cảm ơn anh chị nhiều lắm vì đã giúp đỡ em vượt qua giai đoạn khủng hoảng này. Thật sự là khi lo lắng quá mức sẽ làm con người ta mất hết bình tĩnh, lý trí để phân tích sự việc một cách khách quan và khoa học. May nhờ có các anh chị mà em mới có thể vượt qua được áp lực trong những tháng qua. Em xin chúc anh chị sức khỏe, hạnh phúc và thật thành công trong công việc. Một lần nữa em xin chân thành cảm ơn!