Dạ. Em biết là em hỏi các anh chị sẽ mất công trả lời vì chính bản thân em cũng tìm đọc rất nhiều trong diễn đàn của mình. Nhưng em cũng không biết làm thế nào để dập tắt sợ hãi nữa nên đành lập chủ để mong các anh chị là người có hiểu biết và trình độ tư vấn giúp em. Em từ trước tới giờ luôn ý thức tránh xa các tệ nạn. Chỉ tại một lần cả nể mà em tự chuốc lo lắng. Em thấy có lỗi lắm. Em mong các anh chị mỗi người nói cho em một chút để em hiểu. Em cảm ơn và em xin hứa từ giờ tới già em không dám dây dưa đến các tệ nạn. Em định mấy hôm nữa đủ 23 ngày em đi xét nhiệm. Nếu đi xét nhiệm như thế kết quả có chắc chắn không ạ?