
Gửi bởi
metmoi14
Chào anh chị trên diễn đàn, em có trăn trở này muốn hỏi các anh chị. Em là nam 24 tuổi, đã có người yêu. Cách đây hơn 1 tháng do bản thân yếu hèn nên không tự chủ được đã làm chuyện có lỗi với người yêu. Em đã tìm đến gái mại dâm để thỏa mãn. Em và cô ta quan hệ với nhau có dùng bao cao su, nhưng lúc cô ta os cho em thì không có mang bao. Lúc đó em không thấy máu từ miệng cô ta cũng như không thấy dính vào dương vật em, và lúc em tắm khi xong trận thì cũng không thấy rát ở dương vật. Vậy cho em hỏi, nếu như cô ta bị hiv, miệng cô ta chảy máu và dương vật em bị sước thì em có nguy cơ không. Vì thật sự là em sợ lắm, hơn 1 tháng rồi nhưng chưa đi xn được vì ở chỗ em không co pp combo, mà em lại mặc cảm tội lỗi với người yêu của em nữa, lỡ xn mà H+ thì phải làm sao đây? Cô ấy mà biết được thì chắc sẽ chết mất vì cô ấy yêu em lắm, em cảm thấy không xứng đáng, đối diện với cô ấy mà thấy mình tệ hại quá. Mấy bữa nay gặp nhau mà cô ấy nói toàn chuyện buồn, dường như cô ấy có linh cảm vậy, em lại cảm giác như có chuyện gì đó sắp tới rồi. Mấy ngày nay đầu tự nhiên nhức âm ỉ, mỏi cổ rồi tay run nhẹ nữa, không biết phải hiv không nữa. Em nghĩ không phải do stress đâu vì trước đó thì em cũng khá ổn, có nghĩ tới hiv nhưng tinh thần không đến nỗi tệ, sinh hoạt ăn uống ngủ nghĩ, tập gym nữa, đều bình thường, chỉ sau khi xuất hiện đau đầu nên căng thẳng nhiều hơn. À mà cho em hỏi luôn là thời gian quan hệ bao lâu là đủ lâu để Hiv xâm nhập vào cơ thể? Vì khi OS và đưa vào âm đạo quan hệ thì thời gian rất mau, Os em nhớ chỉ khoảng trên dưới 10s thôi, rồi đeo bao vào quan hệ cũng khoảng đó, mà do lúc xuất xong do còn sức nên đẩy vài cái nữa rồi mới rút, rút ra thì thấy bao tuột một phần. Em nói hơi nhiều mong mấy anh thông cảm, vì thật sự em rất buồn và lo, không biết nói với ai bây giờ nữa. Bình thường có việc gì khó khăn hay vui buồn gì trong công việc thì em chia sẻ với bạn gái em, còn chuyện này làm sao em nói đây. Em mong các anh chia sẻ giúp, em cảm ơn!!!