Em xin cảm ơn các anh:
songchungvoi_HIV ,Tuanmecsedec , Truong XuanNhờ những câu trả lời của các anh mà nỗi lo lắng nhiễm hiv của em đã giảm mạnh, trong suốt 2 tuần trước khi được các anh tư vấn, em đã vô cùng lo sợ, stress, có một chút trầm cảm,... nhưng khi em đăng thắc mắc của mình lên, các anh đã tư vấn, giống như các bác sĩ tâm lý chuyên nghiệp, chỉ 2 ngày sau khi được tư vấn, tâm lý em giờ đã được ổn định rất nhiều. Bên cạnh đó, em cũng cảm thấy rất phục các anh, trên diễn đàn này, hầu như ngày nào em cũng thấy có những câu hỏi mới, thắc mắc của mọi người, có rất nhiều những câu hỏi và những câu hỏi đó đều được các anh giải quyết rất nhanh, chính xác và kịp thời ( câu hỏi nào em thắc mắc là chỉ một vài phút sau đã được các anh giải quyết gọn gàng, dứt điểm ), qua đó em cảm thấy rằng các anh là những người rất nhiệt quyết, có tâm, các anh không chỉ giúp đỡ những người không may bị nhiễm HIV, mà còn giúp đỡ về mặt tâm lý cho những người khỏe mạnh nhưng nghi ngờ mình bị HIV. Một lần nữa em xin cảm ơn các anh/chị trên diễn đàn nói chung, cảm ơn các anh
songchungvoi_HIV ,Tuanmecsedec ,Truong Xuan , em chúc các anh có thật nhiều niềm vui, hạnh phúc, may mắn, thành công trong cuộc sống và quan trọng là có thật nhiều sức khỏe để xây dựng diễn đàn ngày một vững mạnh.
p/s : Cho em hỏi câu cuối: em không biết BCS có bị rách/thủng hay không, vì vậy
em có cần chờ đến tuần 12 để đi xét nghiệm không các anh ?