Hành vi của em có thể nói thế này.
Đầu tiên bước vào phòng em có hỏi có BCS không cô ta nói: Anh yên tâm
Sau đó cô ta đưa bao cho em, để em tự đeo cô ta kéo bao để ra 1 khoảng vào có bóp đầu bao cho em, trong quá trình QH em có đòi đổi tư thế khác cô ta K chịu, em đòi hôn cô ta cũng không chịu, em nói sao ko rên lên để tạo cảm giác cô ta cũng không chịu, đc 1 lúc thì em xuất tinh em có nhịp vào 1 cái sâu thì bị cô ta đẩy ra và nói tụt bao bâyh, trong lúc cô ta đẩy em ra em có để ý là đầu DV chưa lòi ra khỏi BCS nhưng chỉ nhìn qua thôi phòng cũng ko tối lắm,
Em biết là kể ra các anh nói là không có nguy cơ nhưng ko hiểu tại sao 2 tuần gần đây tự nhiên em nổi hạch ở nách to bằng hạt đậu đen đau em rất lo lắng.
Lần sửa cuối bởi hivhaytranhxa, ngày 18-10-2013 lúc 18:33.
EM chỉ nhìn qua thôi. cứ mỗi lần có triệu chứng là em lại nghi ngờ chính bản thân mình, liệu có phải mình nhìn nhầm hay em chỉ tưởng tượng ra, nhìn lại quá trình qh đó thì GMD cũng sợ nhưng ko biết thế nào chị ạ cái hạch ở nách em mọc từ tuần trước mới mọc thấy hơi đau đc 3 hôm thì khỏi, chiều này lại thấy đau, hết tuần này em đc 8tuần rồi tuần sau chắc em bận ko đi xn đc em tính để 10xn thì xn bằng PP nào vậy ?
Vâng em cảm ơn, dù sao đã chờ đc 2 tháng rồi còn 1 tháng nữa thôi, em tính làm luôn mấy cái xn bệnh lây qua đường tình dục ở bệnh viện nhiệt đới luôn 1 thể.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)