Kết quả 1 đến 6 của 6

Chủ đề: Nghi ngờ bị kim tiêm đâm lúc trời tối.

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-04-2015
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần

    Nghi ngờ bị kim tiêm đâm lúc trời tối.

    Sáng hôm qua, em có đi ngang nghĩa địa.
    không biết có bị ai đâm kim tiêm vào chân không nhưng ở ngay dưới mắt cá chân có 1 lỗ giống như là lỗ của kim tiêm đâm vào.

    các anh chị giúp em với, em lo lắng, mất ăn mất ngủ mấy bữa nay.
    ads

  2. #2
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hyvong200884 Xem bài viết
    Sáng hôm qua, em có đi ngang nghĩa địa.
    không biết có bị ai đâm kim tiêm vào chân không nhưng ở ngay dưới mắt cá chân có 1 lỗ giống như là lỗ của kim tiêm đâm vào.

    các anh chị giúp em với, em lo lắng, mất ăn mất ngủ mấy bữa nay.
    Sao dạo này lắm người hoang tưởng nghĩ đến kim tiêm thế không biết. Chân bạn bằng gỗ hay bị liệt dây thần kinh cảm giác mà nói không biết có bị ai đâm kim tiêm vào không ???

  3. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    hyvong200884 (02-04-2015)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    02-04-2015
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 0 lần
    Vâng tại vì vết thương nông lắm ạ. Chỉ nhỏ bằng đầu tăm thôi.
    vậy em có cần dùgn PEP không ạ? Có phải là em không sao không ạ?

  5. #4
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    20-02-2015
    Bài viết
    46
    Cảm ơn
    12
    Được cảm ơn: 3 lần
    Không có nguy cơ nha bạn <=> Không nhiễm Hiv.
    Thứ nhất: Người nhiễm Hiv họ cũng như người thường họ cũng có cuộc sống như chúng ta, họ không rảnh mua kim tiêm rồi sau đó đi tới những chỗ linh tiên như: đền, chùa, nghĩa địa... Đợi bạn đến, rồi họ lấy kim tiêm lấy máu có Hiv rồi tới gần bạn và tiêm cho bạn.
    Thứ hai: Nếu bạn bị đâm thì mình nghĩ chỉ có những số ít, cực hiếm nếu như không muốn nói là không có phần tử trong xã hội xa đọa lây cho bạn. Mà xa đọa tới đâu cho dù họ muốn lây Hiv cho bạn cũng không cần tới nghĩa địa làm gì.
    Thứ ba: Vết thương nào cũng có một cái lỗ hết bạn à
    Thứ tư: Bị nhiễm Hiv chứ đâu phải chơi đỏ đen, bạn nghĩ bạn bị nhiễm Hiv là bị sao.
    Để kết luận những vấn đề mạng tính khoa học phải dùng lý thuyết khoa học nha bạn. Không phải nói bị nhiễm là nhiễm.

  6. Những thành viên đã cảm ơn youkuk cho bài viết này:

    hyvong200884 (02-04-2015)

  7. #5
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hyvong200884 Xem bài viết
    Vâng tại vì vết thương nông lắm ạ. Chỉ nhỏ bằng đầu tăm thôi.
    vậy em có cần dùgn PEP không ạ? Có phải là em không sao không ạ?
    Mua PEPSI về uống cho bớt ảo giác đi bác.


  8. #6
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,211
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi hyvong200884 Xem bài viết
    Sáng hôm qua, em có đi ngang nghĩa địa.
    không biết có bị ai đâm kim tiêm vào chân không nhưng ở ngay dưới mắt cá chân có 1 lỗ giống như là lỗ của kim tiêm đâm vào.

    các anh chị giúp em với, em lo lắng, mất ăn mất ngủ mấy bữa nay.

    Chủ đề này Tuanmecsedec thấy không cần thiết nên khóa lại.Thành viên hyvong200884 chỉ mang tính chất suy diễn hoang tưởng.

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •