
Gửi bởi
needhelp
Hic, các anh chị ơi. Hôm đấy vẫn còn 2 chi tiết em chưa kể ạ. Sau khi cô ấy kích thích xong cho em thì đi rửa tay. Khi cô ấy quay vào, em cầm tay phải cô ấy định nhìn nhưng mới cầm lên thì cô ấy lại rụt tay lại. Sau đó em xuống uống nước đợi bạn, thấy cô ấy đã thay đồ để về. Em lại tập trung nhìn vào tay phải cô ấy thì thấy loáng thoáng như là quấn băng trắng ở một ngón tay. Tuy nhiên, trước đó, lúc cô ấy rửa tay và vào lại phòng thì em không để ý là có băng tay gì cả.
Xin mọi người kiên nhẫn trả lời cho em một lần nữa được không ạ? Em đọc các topic khác rồi nhưng em cứ hồi hộp nếu cô ấy có vết thương hở ở tay và chạm vào vết thương hở chảy máu của em, hic.
Mong mọi người giúp và bỏ qua nếu em làm phiền quá nhiều.