Gửi bởi
huongthien
.
Dạ . cuộc sống này là tiếp tục vì vậy phải chọn cách sống lạc quan , vui vẻ thay vì buồn rầu , bi quan . biết đâu 1-2 năm nữa có thuốc chữa khỏi bệnh này hoàn toàn hihi , chí ít thì mình cũng sống phần đời còn lại có ý nghĩa . Em sẽ không bao giờ làm cho người khác rơi vào hoàn cảnh , căn bệnh giống như em . như vậy ác và tội lỗi lắm . Mình không nên gieo rắt nỗi đau mà mình không muốn hứng chịu . Như e đoán thì e đã bị nhiễm 3 năm rồi , đến bây h mới phát hiện ra . sau khi biết mình bệnh e đã âm thầm cho gia đình xét nghiệm , kết quả là Âm tính , đợi đến 6 tháng sau xét nghiệm lần nữa e mới hoàn toàn yên tâm vì em ở chung phòng vs ba mẹ mà e với ba lại dùng dao cạo râu chung , có khi e cạo râu bị xướt rớm máu , e co dội lại bằng nước . sau khi e biết mình bị nhiễm e lo lắm .... Cầu trời khẩn phật Gia đình em không ai bị lây nhiễm căn bệnh như em . Nếu ai tin vào phật pháp thì nên sống hướng thiện nghe theo giáo lí hướng thiện của nhà phật mà sống . Em tin vào luật nhân quả và tin vào phật trời . em thường trì tụng bài Chú Đại Bi của Quan Thế Âm Bồ Tát bằng lòng thành tâm của mình để người nghe thấy mà phù hộ , độ trì , ban phép nhiệm màu cho gia đình em thoát qua đại nạn này . riêng phần e e nguyện sống tốt phần đời còn lại . đối vs em gia đình em khỏe mạnh , bình an vậy là trời phật quá thương em rồi . Nam Mô A Di Đà Phật . Nam Mô Đại Từ Đại Bi Cứu Khổ Cứu Nạn Quảng Đại Linh Cảm Bạch Y Quan Thế Âm Bồ Tát .