Trích dẫn Gửi bởi Kun Xem bài viết
Chào anh chị, e biết làm phiền anh chị nhiều quá cũng khó nhưng e đang hoang mang quá, tối ni e lại đi xem phim, không hiểu do cái số e nó đen hay sao mà cứ ngồi gần thằng gầy nhom lại xăm hình trên toàn bộ cánh tay luôn, lần trước e đã sợ rồi nên lần ni chẳng dám xem phim luôn mà ngồi cảnh giác nó, được 1 lúc thì người yêu e cằng nhằng nên e quay qua xem phim luôn, coi tí quên mất chẳng để ý gì nữa, đến lúc qua đoạn gây cấn rồi mới nhớ đến nó thì nhìn qua thấy nó cũng đang nhìn qua e, e sợ quá nên lơ luôn, dạo ni e hay để ý mấy vụ kim tiêm nên e về kiểm tra lại cái chân để gần nó thì khổ thân e lại phát hiện 1 cái lỗ có sưng sơ sơ nhưng hết chảy máu ( có lẽ từ lúc xem xong đến về đến nhà thì máu cũng ngưng rồi ? )
e lo lắng lắm luôn rồi, e không hiểu sao cái số e cứ gặp mấy thành phần như vậy, và sau mỗi lần sợ ở đâu là y rằng ở đó có vết như bằng chứng cho những gì e nghi ngờ vậy, e có nguy cơ trong trường hợp này không, các anh chi giúp e với, e chết mất
E xin lỗi a Tuấn, a để mấy smod khác khẳng định 1 câu giúp e cho e an tâm đã hãy khoá bài của e, e cảm ơn a nhiều lắm
Chào bạn. Do bạn sợ quá mà tưởng tượng ra thôi. Chứ bạn thử lấy cây kim đâm vào chân rồi nghĩ lại xem liệu khi bị kim đâm vào chân còn có thể ngồi yên xem phim không nhé.