Gửi bởi
Simon
Xin chào mọi người, em hóng ở diễn đàn này cũng lâu nhưng đến bây giờ mới chính thức gửi lời chào tới các anh chị và các bạn. Em biết tới diễn đàn nhờ một thành viên khác giới thiệu( Nguyenthanhluan ), lúc trước em ở Nga nhưng bây giờ mình đã chuyển về Việt Nam và hiện đang điều trị ở địa phương. Cũng mất một thời gian nếm trải biết bao thăng trầm, vui buồn, tự ti, hủy hoại bạn thân các kiểu... nhưng nhờ sự động viên của gia đình và bạn bè mà mình quyết định cố gắng sống thật tốt. Em hiện đang có công việc ổn định và mức thu nhập cũng ổn. Em đang cố gắng học thật nhiều kiến thức từ diễn đàn và ước mơ làm một tư vấn viên được anh Tuấn , chị Hà , anh Trường Xuân công nhận ...hic em vẫn đang cố gắng đây ạ.