Trang 2 của 112 Đầu tiênĐầu tiên 12341252102 ... CuốiCuối
Kết quả 21 đến 40 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

  1. #21
    Quản trị box :Là người đồng tính nam
    ( Sanh năm 1989 )
    UTMIENTAY's Avatar
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Miền Tây Sông Nước
    Bài viết
    770
    Cảm ơn
    95
    Được cảm ơn: 258 lần
    Cả nhà nên mua thuốc Bar hoặc mua sâm thốt nốt về uống để hỗ trợ tốt cho gan nhe.
    Tới giờ tập tạ rồi

  2. Những thành viên đã cảm ơn UTMIENTAY cho bài viết này:

    vietnamboth (13-04-2015)

  3. #22
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-08-2013
    Bài viết
    89
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 22 lần
    Có khi nào uống arv xong vẫn xách mông đi chơi được ko các anh chị. Khổ là tụi e có 27t, vẫn còn nhiều mối quan hệ vui chơi. Nó mời lên bar thì cũng phải 10h30 mới xách mông đi.

  4. Những thành viên đã cảm ơn batdauvaketthuc cho bài viết này:

    vietnamboth (13-04-2015)

  5. #23
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi batdauvaketthuc Xem bài viết
    Vụ du lịch tháng sau e cũng phải đi thái với quảng châu. Anh chị nào tư vấn giúp e nên chuẩn bị j thêm khi đi du lịch k
    Mang kẹo ARV đi là được rồi.

  6. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    vietnamboth (13-04-2015)

  7. #24
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ho chi minh
    Bài viết
    60
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 13 lần
    Khi đi đâu đó xa thì nhớ để thuốc ở nhiều nơi . tránh để thuốc 1 chổ lở như bị cướp thì mất hết thuốc . lúc đó hết cách nha . Còn chuyện chơi bời thì cứ vui vẻ , thoải mái cho tinh thần phấn khởi nhưng làm ơn đừng trụy lạc và lây bệnh cho người khác .

  8. Những thành viên đã cảm ơn huongthien cho bài viết này:

    vietnamboth (13-04-2015)

  9. #25
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-08-2013
    Bài viết
    89
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 22 lần
    Lên bar bup đâu có gì đâu trụy lạc. Chỉ nghe nhạc vui vài ly với bạn. Chứ bệnh r cũng chả ham td nữa. Có chăng ta tìm người giống mình

  10. Những thành viên đã cảm ơn batdauvaketthuc cho bài viết này:

    vietnamboth (13-04-2015)

  11. #26
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    dạ, thì ý em là có ý là làm gì cũng phải ý tứ, giờ trời mưa em cũng ko dám ra đường nữa,...

  12. #27
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    còn vụ td thì thôi rồi, từ bữa bệnh tới giờ em bị liệt

  13. #28
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-08-2013
    Bài viết
    89
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 22 lần
    Vài bữa nó hết liệt h đó mà. Nói chứ chuyện đó bthuong ở tuổi chúng ta. Cố ko lây cho người khác nữa là dc

  14. #29
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 10 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,318
    Cảm ơn
    664
    Được cảm ơn: 7,903 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietnamboth Xem bài viết
    dạ, thì ý em là có ý là làm gì cũng phải ý tứ, giờ trời mưa em cũng ko dám ra đường nữa,...
    Bạn bấm vào đây đọc
    chủ đề:Dành cho người sống chung với HIV/AIDS và người thân

  15. #30
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-08-2013
    Bài viết
    89
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 22 lần
    Ta cứ sống vui. Ăn j mình thích, chơi gì mình vui. Uống thuỐc đúng giờ. Còn sống chết nhờ trời. 20 năm hay 2 năm miễn hạnh phúc là dc

  16. Có 2 người đã cảm ơn batdauvaketthuc cho bài viết bổ ích này:

    toibuon (10-04-2017),Vo tinh (02-07-2017)

  17. #31
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    cảm thấy tuyệt vọng

  18. #32
    Thành Viên Mới Nỗi buồn sông hậu's Avatar
    Ngày tham gia
    04-04-2015
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    đồng tháp
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 3 lần
    Hazz....chỉ mới 23 mà đã vào con đường này rồi....chắc tầm 43 e về với mẹ thiên nhiên rồi....nghĩ tới mà thấy đắng lòng....không biết khi đến giờ cuối có được ai chăm sóc cho mình ngũm không đây rầu quá

  19. Những thành viên đã cảm ơn Nỗi buồn sông hậu cho bài viết này:

    ga_con (17-06-2015)

  20. #33
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-08-2013
    Bài viết
    89
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 22 lần
    Nghĩ tầm bậy. Có người sống lâu nhưng xem như đã chết. Có người sống 1 ngày bằng cả đời. 2 bạn đừng nghĩ tầm bậy. Vui lên

  21. #34
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nỗi buồn sông hậu Xem bài viết
    Hazz....chỉ mới 23 mà đã vào con đường này rồi....chắc tầm 43 e về với mẹ thiên nhiên rồi....nghĩ tới mà thấy đắng lòng....không biết khi đến giờ cuối có được ai chăm sóc cho mình ngũm không đây rầu quá
    đã vậy trong vòng 20 năm đó, mình chỉ tồn tại, qua ngày đoạn tháng, chứ có sống đâu? ngày thì cố đi làm, đêm về thì tranh thủ uống thuốc, để không chết.... nghĩ đển chuỗi ngày vô nghĩa tự dưng thấy rất nản. May là còn có gia đình là nguồn động viên lớn nhất.

  22. #35
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ho chi minh
    Bài viết
    60
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 13 lần
    cuộc sống này mình sống không ác thôi vẫn chưa đủ , cần phải sống tốt và có ý nghĩa nữa mới đủ . đó cũng là điều mình trăn trở không biết phải làm gì cho có ý nghĩa với ngưới thân và cuộc đời này . cuộc đời là vòng xoay của tạo hóa , đâu ai biết trước được ngày mai thế nào , cũng giống như đâu ai biết trước mình sẽ mang căn bệnh này , nên mọi việc nghĩ theo chiều hướng tự nhiên , chọn con đường vui vẻ , yêu đời mà bước tiếp . rồi ngày mai thế nào thì ngày mai mới biết được . quan trọng hôm nay mình sống 1 ngày có ý nghĩa còn hơn sống 60 năm lãng phí

  23. Có 2 người đã cảm ơn huongthien cho bài viết bổ ích này:

    Hyvongmong123 (02-05-2016),Jimmy (20-07-2017)

  24. #36
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    06-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ho chi minh
    Bài viết
    60
    Cảm ơn
    37
    Được cảm ơn: 13 lần
    hồi sáng mình mới nhận thêm 29 viên thuốc , bac si bảo có thể tháng sau cho uống thuốc ngừa lao . bs có gửi giấy giới thiệu cho đi khám mắt . Hi vọng mắt của mình bình thường

  25. #37
    Thành Viên Mới Nỗi buồn sông hậu's Avatar
    Ngày tham gia
    04-04-2015
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    đồng tháp
    Bài viết
    34
    Cảm ơn
    1
    Được cảm ơn: 3 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietnamboth Xem bài viết
    đã vậy trong vòng 20 năm đó, mình chỉ tồn tại, qua ngày đoạn tháng, chứ có sống đâu? ngày thì có đi làm, đêm về thì tranh thủ uống thuốc, để không chết.... nghĩ đến chuỗi ngày vô nghĩa tự dưng thấy rất nản. May là còn có gia đình là nguồn động viên lớn nhất.
    Anh còn có gia đình làm niêm vui đỡ rồi chứ như em đã là 3D mà còn bị hắc ám nữa thui thui sao này tới đường cùng thì không biết làm sao...còn cha, còn mẹ thì còn chăm sóc..chứ đến lúc cha, mẹ không còn cũng không biết dựa vào ai...viết tới câu này là đã khóc...

  26. #38
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-08-2013
    Bài viết
    89
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 22 lần
    Tìm 1 người đồng cảnh để chăm sóc nhau. Ko thì kiếm nhiều tiền thuê người chăm sóc. Cuộc sống ta cứ vui lên

  27. #39
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    19-03-2015
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    114
    Cảm ơn
    55
    Được cảm ơn: 17 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nỗi buồn sông hậu Xem bài viết
    Anh còn có gia đình làm niêm vui đỡ rồi chứ như em đã là 3D mà còn bị hắc ám nữa thui thui sao này tới đường cùng thì không biết làm sao...còn cha, còn mẹ thì còn chăm sóc..chứ đến lúc cha, mẹ không còn cũng không biết dựa vào ai...viết tới câu này là đã khóc...
    anh cũng chưa có gia đình, giờ anh sống vì ba mẹ anh sẽ cố gắng vượt qua giai đoạn khó khăn này để phụng dưỡng ba mẹ. Anh chỉ mong đến lúc ba mẹ trăm tuổi già anh vẫn có thể chăm sóc. Đến lúc đó anh cũng sẽ đi theo ba mẹ thôi em à.
    Mà thực sự, anh cảm thấy nếu đã biết mình bệnh rồi thì đừng gieo rắc nỗi đau này cho người khác nữa.... trách mình không biết tự bảo vệ, trách người sao quá ác gieo rắc nỗi đớn đau này

  28. #40
    Nhóm Cần Tư Vấn
    Ngày tham gia
    03-08-2013
    Bài viết
    89
    Cảm ơn
    2
    Được cảm ơn: 22 lần
    Trích dẫn Gửi bởi vietnamboth Xem bài viết
    đã vậy trong vòng 20 năm đó, mình chỉ tồn tại, qua ngày đoạn tháng, chứ có sống đâu? ngày thì cố đi làm, đêm về thì tranh thủ uống thuốc, để không chết.... nghĩ đển chuỗi ngày vô nghĩa tự dưng thấy rất nản. May là còn có gia đình là nguồn động viên lớn nhất.
    Vẫn du lịch ăn chơi các kiểu dc mà a. Chi mà bi quan dữ hè

Trang 2 của 112 Đầu tiênĐầu tiên 12341252102 ... CuốiCuối

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •