Những lúc rảnh thường vào diễn đàn đọc lần lượt các câu hỏi và câu trả lời, thấy mình hiểu biết hơn nhiều về bảo vệ sức khỏe cho bản thân. Cảm ơn mọi người đã chia sẻ rất chân thành, chẳng vụ lợi, chỉ thấy tình người với nhau
Thế là nhai kẹo đã bước sang tháng thứ 7 rồi. Chưa đc xét nghiệm cd4 lại.
Tháng đầu tiên nhai kẹo tăng 1,5 kg. Thấy sức khỏe tốt hơn. Ăn ngon miệng hơn.
Tháng thứ 2 bắt đầu dùng inh thì giảm 0.5 kg. Ăn k thấy ngin miệng.
Tháng thứ 3, 4, 5, 6 giảm tiếp 2kg nữa. Ăn không thấy ngon miệng. Không biết có phải do inh hay do bị kháng thuốc. Thấy lo quá. Chắc tuần sau phải đi xn cd4 tự túc xem sao.
Hôm qua đi nhận thuốc đc thêm cotrim, bsi nói uống lúc 9h sáng cùng với inh. Buổi trưa ăn cơm k muốn ăn, có phải do thuốc k mọi ng?
Dù thế nào thì vẫn luôn nhủ thầm phải cố gắng vượt qua tất cả để vui và khỏe. Lúc nào cũng mong muốn tăng cân trở lại mà sao khó quá. Có ai biết cách nào không?
Dòng đời vẫn không ngừng chảy bắt mình phải vận động để không bị cuốn trôi. Cũng may có diễn đàn này để ngồi gõ những dòng tâm sự này cho vơi bớt nỗi niềm.
Hy vọng kết quả cd 4 sẽ tăng.
Hy vọng tất cả những ng mang dòng máu quý tộc có cuộc sống vui, khỏe. Hy vọng một ngày không xa xã hội coi HIV như bao bệnh mãn tính khác. Hy vọng một ngày không xa ngành y có phát minh sản xuất đc thuốc chữa HIV. Hy vọng tất cả mọi ng đều đc tiếp cận với thuốc chữa. Hy vọng và hy vọng...
Chúc cả nhà có nhiều hy vọng và tin vào hy vọng.



Trả lời kèm Trích dẫn