Gửi bởi
Nghiep_Chuong
Nay đi tái khám sau hơn 1 tháng uống ARV, men gan hơi cao , chắc tại chưa hợp thuốc , có 1 thằng nhóc vào khám,lóng nga lóng ngóng nộp sổ , nghe phong phanh nó SN 1997 , tự dưng thấy tội quá , còn nhỏ vậy đã bị nhiễm rồi , lân la bắt chuyện , nó nói nó chuẩn bị điều trị ARV, cd4 thấp , cũng 1 lần tình cờ đi xét nghiệm mà biết dc tình trạng của mình , nói chuyện 1 lát thì tới lượt mình vào khám , xong ra nhận thuốc , sau cũng ko biết nói ji nên chào nó ra về , lòng cũng buồn nhưng vui vui vì có bạn nói chuyện , lần đầu sau khi biết mình dính HIV , hy vọng lần tái khám sau gặp lại , sẽ rủ nó đi cafe , để bớt đi hiu quạnh của căn bệnh thế kỉ