Bị H có thể có bồ ko H được ko mọi người.
Tự nhiên dạo này nhiều em trên fb pm làm quen, mình buồn quá cũng hẹn cafe, xem phim, ăn uống.. dần dần có tình cảm. Nhưng mình không dám đi quá xa, và mình cũng âm thầm rút luôi... nhưng càng lẫn tránh thì các em lại càng tiếng tới... mình không muốn hại các em nó, mà cũng không dám nói tình trạng bệnh ... chả biết sao? Lúc không biết có bệnh, thì lại FA mà giờ khi biết có bệnh lại nhiều em chủ động làm quen. Ông trời trớ trêu quá... Nhiều em cứ tưởng mình chảnh "dog" :( . Chả lẻ từ chối hết các cuộc hẹn cafe, cem phim..v..v.... để tình cảm khỏi sâu đậm. Bạn bè thì có gia đình hết, đâu ai rãnh đi chơi với mình hoài. :(



Trả lời kèm Trích dẫn