Đúng, con người sinh ra và ko ai chết 2 lần, nhưng chết như thế nào cho có ý nghĩa, sống mà chỉ biết nghĩ mình sẽ chết thì nó sẽ đến nhanh hơn ta nghĩ, dù còn một phút để sống, ta cũng phải sống sao cho xứng đáng, chứ ko phải vì một lý do này kia mà ta hủy đi giá trị sống dù nó được tính bằng giây
Cho em 1 vé để chia sẻ buồn vui cùng mọi người. Là nữ đến từ Đồng Nai
songchungvoi_HIV (26-02-2016)
Cho mình hỏi 1 câu ngớ ngẩn. Ví dụ : chồng h-, vợ h+ => li hôn thì tòa án có bắt giao con ch0 người cha h- nuôi hay ko?.luật pháp bảo vệ người ngang nhau hay vì mình có h thì ko dc giành quyền nuôi con hả mọi người. Tâm trạng rối bời .lo lắng. Mọi người có hiểu không ?
Em uống arv đã dc gần 5 tháng , em cảm thấy mình yếu hơn so với lúc chưa dùng thuốc , mod nào cho em hỏi là vấn đề có phải do thuốc ko
Arv em tuân thủ 100% đúng giờ chưa có bữa nào quá 5p , em cảm ơn
Ngay mai tuoi sang (29-02-2016)
Sức khỏe của con người phụ thuộc rất nhiều yếu tố: tâm lý, bệnh tật, tác động ngoại cảnh, thời tiết... vì vậy lúc yếu lúc khỏe là chuyện bình thường. Vấn đề bạn hỏi kháng ARV thì phải dựa vào các XN và theo dõi trong thời gian dài mới biết được chứ không phải cứ thấy hơi yếu là bảo kháng thuốc.
Ngay mai tuoi sang (29-02-2016)
Ngay mai tuoi sang (29-02-2016)
Nếu chỉ nghĩ thôi mà kháng thật thì có lẽ chưa đợi nhiễm H thì em đã chết rồi , bởi từ nhỏ đến lớn đã có mấy lần thập tử nhất sinh nhưng đều thoát chết trong gang tấc
Cái em hỏi chỉ là để chuẩn bị tinh thần chứ ko phải là để suy sụp hơn , nếu số đến đây chấm dứt thì buồn khổ có ích ji , nếu số chưa tận thì có làm ji cũng ko thể chết dc
Em liệt kê tất cả các phương án "có thể xảy ra" , ít ra biết đâu nó có thể giúp dc người khác , tự tin rằng dù mình nhiễm H mà sẽ sống khỏe chính là tự lừa mình mà thôi
Vấn đế kháng thì songchung nói rất rất nhiều chứ ko phải bây giờ mới nói, Một người điều trị ARV mà tối ngày đầu óc ko để mình thoải mái, tư tưởng ko thông, não bị nhũng, chỉ lo nghĩ về kháng thì nó đến sớm là điều hiển nhiên, Một người bệnh hay người bình thường chả ai muốn mình chết, dù biết rằng con người ko ai chết 2 lần, đã bệnh thì chữa, chỉ mong sao sức khỏe dồi dào sống được đến đâu hay đến đế, ko ai có cái suy nghĩ tiêu cực uống thuốc mà nghĩ thuốc ko đúng bệnh, thuốc giả, BS ko có tay nghề, ko mát tay... thì thôi đừng điều trị sẽ hơn, chứ điều trị mà cứ tiêu và cực thì phí thuốc cho những người ko có thuốc để uống. tội cho họ lắm
Anh sống chung, anh trường xuan, chị hà ơi... em dùng arv hơn 4tháng đã lên cân nhưng hai ngực em hơi sưng to. Kiểu như con gái dậy thì ak. Mà ko đau ko nhứt j hết, em uống viên 127 ak. A chị có cách j giúp em với, em ko muốn có ngực như con gái đâu. Huhu
Lần sửa cuối bởi songchungvoi_HIV, ngày 08-03-2016 lúc 18:29.
Dạ. Cũng ko nghiêm trọng lắm, chỉ là mặc áo ba lỗ nó nhô nhô kỳ kỳ. MÀ Opc ở tỉnh lẻ chỗ em làm việc kỳ lắm, chỉ phát thuốc mà ko cho sổ khám bệnh j ak. Em có nhiều điều muốn hỏi nhưng thấy không quan tâm lắm. Em nghĩ sẻ uống 1 thời gian nữa xem sao, a chị ạ.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Eo. Em ko muốn làm con gái đâu. Có cách j khắc phục ko anh. Thực phẩm hay thuốc j chỉ em dùng với
Có 15 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 15 khách)