Gửi bởi
Theboystar
Hôm nay là ngày thứ 4 kể từ ngày e biết mình có dòng máu này. Nhưng sao tâm trạng e vẫn chưa ổn định hẳn anh (chị) ah :(... em vừa đi Vũng Tàu cùng mấy đứa bạn về... đi thì rất vui! Nhưng giỡn thì thôi... chợt e nhớ mình đang có H trong ng cái cảm xúc e tụt liền, cảm thấy hoang mang r sợ... rồi tự trấn an mình 1 chút cho qua... nhưng e vẫn chưa đánh gục đc cái suy nghĩ sợ hãi trong em... em còn k dám tin mình bị vậy :( nào là sợ ba mẹ biết rồi sao? Ba e là ng rât tiêu cực, mẹ e là ng rất thương con. Bth dặn dò em đủ điều đi làm chạy xe cẩn thận, k đi ch ơi khuya, rồi đủ thứ... mà mẹ có biết con của mẹ lại mang căn bệnh này :( em như tội đồ.. hjx... đi du lịch về giờ lại 1 mình ở phòng... vẫn cái cảm giác sợ 1 mình... có điều nhẹ hơn 1 2 ngày đầu 1 chut! Em đi chơi chụp nhìu hình lắm... vì ít ra giờ còn "cute" 1 xíu thì chụp... bjk đâu sau này da đen, nổi tùm lum gì gì đó k bjk, hay ng ốm, má hốp do teo cơ,... hàng tá tác dụng phụ ko mong mún mà thuốc mang lại... k biết 5, 7, hay 10 năm nữa em còn dễ nhìn hay gọi là vui khỏe như mấy anh chị trong đây ko? Em rất mong và hy vọng sẽ được như các anh chị... mỗi lần viết thế này là e lại khóc... bth đã mít ướt r.. huống gì bây giờ... nhưng khóc để nhẹ suy nghĩ.. khóc như em đang nc với 1 người thân, 1 ng đủ để em nói ra tất cả nỗi sợ, sự lo lắng để mong nhận dc tất cả chia sẻ của các anh chị trong đây! Ngày mai em lấy kq CD4 rồi... ko biết thế nào. Bữa giờ em xăm soi da mình hay bất cứ điều gì xảy ra k hay với cơ thể.. mà e vẫn chưa thấy! V ko biết CD4 có cao như mấy anh chị kia đến tận 6 7 năm cd4 giảm mới dùng thuốc... e mong cũng được như vậy... phù...
Em chúc sức khỏe anh chị trong page...
Lâu lâu viết topic dài quá chừng... hjx