Tôi mang dòng máu quý tộc 7 năm roài, chưa điều trị, sk bt, ăn nhậu tới bến, vẫn mập mạp và đập choai chán, chưa từng thấy triệu chứng triệu chiết j hết, ăn nhủ ok, tinh thần luôn tươi trẻ ka ka ka, cd4 của tôi năm ngoái là 340, còn bi giờ hem biết vì chưa xn lại, có khi nào lên gèo vèo roài hem ta hiw hiw
Quả thực anh mới chỉ mua thuốc do BS ở BV Nhiệt Đới chỉ định, còn ở Trung tâm PC HIV/AIDS thì anh không rõ lắm. Đây là số ĐT của Trung tâm tỉnh Kon Tum, mai em có thể gọi trực tiếp hỏi xem: 060.3917550.
Anh thật lòng khuyên em nên đăng ký điều trị theo chương trình, nếu đăng ký tại nơi sinh sống thấy phức tạp quá em có thể đến Trung tâm Mai Khôi TPHCM đăng ký, hàng tháng được vi vu dạo phố, sau này em xin giấy tạm trú là mua được BHYT, khi chương trình chuyển sang BHYT em cũng đỡ hơn nhiều. Lúc này em khỏe thì em còn kiếm ra tiền, nhưng những lúc ốm yếu thì sao? Không nhẽ lại phải để bố mẹ lo thuốc thang hay sao? Mình sống tự lập nên phải xác định làm để dành lúc ốm đau không phải phiền ai.
Trung tâm opc nằm gần nhà e lun á, cách nhà chỉ vài chục mét ak, e mà gô đó thì tèn tén ten yihihi,
Mai khôi ở sg hả anh, hình nyuw có sơ Hằng chuyên làm từ thiện và giuó những người hiv khó khăn
Hồi ở biên hoà e cũng thường vào. Dòng trợ thánh chúa, ở sau lưng bệnh viện khánh tâm á, e thường mang đồ ăn, rau. Củ vào làm từ thieenj và chăm sóc vài người bị H ở đó, chứng kiến 2 người chết vì h trong cùng 1 ngày mà đau lòng ghê a ạ
Em sợ ko có thời gian đi mai khôi đc á, vì xa quá và ko ở lại đó đc
Để vài hôm nữa e tìm hỉu một số nơi gần chỗ em xem hihi
Nếu đăng ký tại nơi sinh sống thì phô tô sổ hộ khẩu, CMND, thẻ BHYT (nếu có), kết quả khẳng định DT + kết quả CD4. Còn nếu đăng ký ngoại trú thì không cần sổ Hộ khẩu, nhưng bạn phải có người bảo lãnh giám hộ. Còn Trung tâm họ làm hồ sơ bao lâu thời gian thì vui vẻ đợi thôi, khi họ hoàn thành hồ sơ mới cấp thuốc cho mình được.
Vậy cũng đơn giản anh nhỉ, thế vào đó có cần thủ tục j ko anh trai, hihi, lâu lau cho em xoắn chút và hành anh chút nhen
Tất cả giấy xn. Của e đã thất lạc hết lun ròi, chắc e phải xn lại. A nhỉ, lâu nay thật sự e chưa bao giờ quan tâm đến con H nó tồn tại trong mình ntn lun á, hoàn toàn quên bẵng lun. , hồi trứic e cũng có số đt của sơ Hằng ở Mai Khôi mà mất rồi, để e thử liên lạc với vài người bạn ở biên hoà trong. Dòng trợ thánh chúa để hỏi xem
Có ai ở Đắk Lăk không ạ?
Có 12 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 12 khách)