quyết tâm cuối năm nay hoặc đầu năm tới sẽ ''nạp đan;; éo eo èo
Đói quài, đói quài. Mà hiện tại dư cân r, phải làm sao.
Tập gym ko nổi, tại còn yếu.
Cám ơn những lời khuyên của các bạn.
Mình đã khỏe hơn nhiều rồi, hôm nay thì được xuất viện, bây giờ mình ko biết có nên tìm đến cái chết nữa không, hình như cuộc đời ko cho phép, nhưng nếu ko chết mình sẽ sống như thế nào đây, các bạn nói rất đúng, chết mới là điều dễ dàng nhất, cứ nhắm mắt mà nốc hết một đống thuốc là sẽ về được bên kia thế giới, sống mới là điều khó khăn, vì thế mình mới chọn cái chết. Bây giờ sức khỏe thì ổn nhưng tinh thần của mình chưa khi nào dễ chịu, ngày tháng sắp tới ko biết phải đối mặt như thế nào.
Chết thì dễ sống mới khó bạn. Đã là đàn ông mà lại trốn tránh sóng gió trước cuộc đời là hèn nhát , kém cỏi. Phải mạnh mẽ lên cho người khác khâm phục mình nhé. ĐỪNG BAO GIỜ GỤC NGÃ. Cứ đi rồi sẽ tới tương lai do chúng ta nắm giữ và tạo ra không thứ gì thay đổi được. :) Cố gắng lên!
cố lên bạn ơi. cuộc đời này còn bao điều thú vị mà bạn chưa biết. thực ra nó k ở đâu xa, nó ở ngay phía trước của chúng ta nhưng sợ hãi đang che mất tầm nhìn của bạn. hãy gạt nó ra, bạn sẽ thấy và dần cảm nhận đc nó.
sự thật đôi khi khiến chúng ta k dám nhìn vào nó nhưng chúng ta k bao giờ chốn đc nó. vậy tại sao k đối diện với nó ngay hnay mà phải chờ tới ngày mai, ngày mốt ?
bạn đừng suy nghĩ dại dột nhé, hãy từ bỏ ý định đi, cuộc sống của chúng mình đã may mắn hơn những người bị ung thư hay những bệnh nan y khác, bạn được sống ngày nào hãy vui vẻ ngày đó, hiv là căn bệnh mãn tính làm suy giảm sức khoẻ thôi cũng ko có gì ghê ghớm cả, vì sức khoẻ có suy yếu nên tinh thần hãy phấn chấn sống vui tươi quên bệnh tật đi, trước đây 1 năm mình cũng nhận được là nhiễm H và cd4 cũng có 235, người yêu của mình tuy ko nhiễm (yêu nhau lâu năm, đây là 1 điều rất may mắn) nhg lại muốn tự tử, đêm nào ng yêu mình cũng tỉnh dạy khóc đòi tự tử, mình chỉ có mạnh mẽ thôi, nếu mình ko mạnh mẽ, quên hết bệnh tật thì có lẽ giờ này ko chỉ mình mình còn ngồi đây viết những dòng này mà còn kéo theo cả ngyêu mình ko sao cả mà bỗng dưng muốn bỏ hết cả cuộc đời... phải cố gắng lên bạn ơi.. vượt qua đc khó khăn này, mọi sóng gió khác đến sẽ nhẹ nhàng thôi... cứ bình tĩnh mà sống... hôm trc đọc tin của bạn và mình khá lo lắng cho bạn và lâu lâu cũng lên diễn đàn xem bạn tnao, bây h bạn viết tin trên này r thì cũng mừng... hy vọng bạn ko suy nghĩ tiêu cực nữa , tiếp tục sống và chiến đấu như mình và các anh chị ở diễn đàn đây... cố lên
A chị ơi. Thườnh e uống arv 22h30 mà hôm nay e mệt quá e ngủ quên lun. Đến 23h40 e giật mình dậy e uống. E uống trễ vậy có sao ko a chị ơi. Đây là lần đầu tiên e uống trễ
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Dạ e có để chuông dt. Mà tối e đi làm về mệt quá nằm nghỉ chút ngủ lun chuông đt báo ko hay lun. Vậy là ko sao đúng ko a
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Dạ e thanks a tuấn và a trương xuân
Xin chào các bạn.
Đọc được những lời động viên của các bạn mình cảm động lắm, mình cũng nghĩ thông suốt rồi, mình sinh ra ko phải để tan biến vô ích như vậy, mình cũng có thời gian rất khổ sở và đau đớn tâm lý, nhưng rồi mình biết nếu tiếp tục sống mình có thể sống thêm ít nhất 20 năm, bao nhiêu cũng...gần đủ cho mình báo hiếu ko ít thì nhiều với đấng sinh thành dưỡng dục thức khuya dậy sớm chăm sóc mình, mình thật là tệ đúng ko cả nhà, từ lúc mình bị nhiễm toàn nghĩ đến cái chết, chắc mình vẫn phải tiếp tục đấu tranh tinh thần nhiều lần nữa mới tìm được chính mình của ngày xưa.
Mọi người cho mình hỏi: NCH không làm việc nặng được phải ko ạ. Hôm nay mình phụ gia đình khiêng mấy vật nặng 1 tý mà mình thấy mệt thở không nổi, mặc dù trước khi biết bệnh mình rất khoẻ mạnh. Mọi người cho mình hỏi thể lực của NCH sẽ không bao giờ làm nặng được hay đó chỉ là tạm thời như vậy. Mình đang uống thuốc tháng thứ 5.
Dù là người có HIV hay không có HIV thì làm việc chỉ vừa sức của mình thôi bạn.Bạn lâu lâu mới phụ gia đình khiêng nặng 1 chút không có sao đâu bạn.
Nếu bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Không phải đâu anh Tuấn. Gia đình em buôn bán, những công việc đó thường ngày em vẫn phụ, nhưng từ khi biết bệnh, em đã hạn chế lại, hôm nay em thử làm lại nhưng cảm thấy thể lực giảm sút rất nhiều. Em muốn hỏi mọi người đang điều trị có ai bị giảm thể lực như vậy không, hay chỉ là tạm thời, rồi mọi chuyện sẽ bình thường trở lại.
Có 10 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 10 khách)