Hix khổ đời r. Em còn trẻ vẫn còn sống về đêm mà uống 8h bị ảo chắc chết quá. Nhưng nghe chỉ đổi đc 1 lần cũng phải suy nghĩ
Hy vọng vẫn được làm việc, thể dục, chơi bời cafe buổi tối. Đêm là khoảng thời gian vui nhất ngày
Dạ chắc e cũng sẽ đổi về khung giờ đó nhưng tạm thời mới uống cứ uống 8h cho nó lên cd4 tí vậy. Thử sống thanh tịnh một thời gian xem sao. Chứ hôm nọ em làm xn còn 6 con. Uống gần 2 tuần rồi. 21 này đi xn lại hy vọng lwen đc vài trăm hehe
Cầu mong mọi việc bình yên..e sống xa nhà một minh nơi đất khách...mà vừa biết tin ...đau quá mà vẫn phải gắn gượng...đợi cd4 thế nào rồi e sẻ cắn thuốc một đời
Em mong lên nhanh em còn đi làm. Mới 27t mà ở nhà chắc e ko chết vì bệnh mà chết vì điên mất.
Mình uống Arv được 6 tháng, hấp thụ thuốc trung bình. Cách đây 3 tuần, mình có chuyện buồn, nghĩ quẫn nên đã bỏ thuốc 4 ngày liên tục. Giờ nghĩ lại thì sợ và hối hận, mình không dám hỏi bác sĩ điều trị, vì có thể bị cắt thuốc. Chỉ mong sao không bị kháng thuốc...
Bạn không nên tự bỏ thuốc như vậy nhiều,sẽ dễ dẫn đến kháng thuốc.
Vấn đề nếu Bác Sỹ biết bạn không tuân thủ điều trị thì sẽ cắt điều trị của bạn.Nhưng bạn lưu ý nếu trong hồ sợ bạn bị phê duyệt không tuân thủ điều trị thì hồ sợ của bạn khó mà ở đâu chấp nhận điều trị cho bạn.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Hôm nay trời nóng quá. Các anh chị em hôm nay thế nào. Khỏe không ạ. Hè đến r thèm đi biển quá.
vì thời tiết nóng, mấy bữa này mình mua nước mát về uống cho thanh nhiệt cơ thể, thấy khỏe. các bạn nếu cần ra chợ, hàng rau, mua làm uống thử:
- một năm lá thuốc dòi
- một nắm râu bắp
- một nắm rễ cỏ tranh
- vài khúc mía lao=> rửa sạch, cắt nhỏ, cho vào 2 lít nước, nấu sôi, để lửa nhỏ khoảng 20-30 phút, bắt xuống, cho ít đường phèn vào, hòa tan, lọc lấy nước uống, không hết cho vào tủ lạnh chiều tối uống tiếp, ngon, bổ, rẻ ..... hơn nước tăng lực đầy hóa chất
chúc anh chị em cơ thể mát mẻ, tinh thần sảng khoái, tuân thủ điều tri.
Dạ, mà bữa nay e làm 1 điều sai. Nhập viện cả tháng em bỏ thuốc luôn. Thế mà hôm nay hút trộm 1 điếu. He phê tới tận óc. Nhưng phải cai thôi.
Anh hiếu cho e hỏi viên 127 có teo cơ ko a. E ko biết nhưng dạo này lạ lắm. Em đưa tay ra cầm nắm thì có cảm giác đau lòng bàn tay. Đứng lên thì đau lòng bàn chân. Nó muốn sao đây anh nhỉ
em cảm thấy tuyệt vọng lắm, bao nhiêu thứ đổ vỡ hết, giờ mỗi khi quá căng thẳng em chỉ cầu cho mình qua được vài năm để trả nợ cho ba mẹ, xong chắc em sẽ tự giải thoát
Xem film người ta hay nói sống không được chết không xong là cảm giác của em hiện giờ....
Có 186 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 186 khách)