Bạn muốn kết bạn thì vào box này mở chủ đề hoặc giao lưu cùng các bạn hoặc chính ngay chủ đề này :
Diễn đàn: Giao lưu & Kết bạn
Bạn muốn kết bạn thì vào box này mở chủ đề hoặc giao lưu cùng các bạn hoặc chính ngay chủ đề này :
Diễn đàn: Giao lưu & Kết bạn
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Mh828 (04-10-2017)
Chào mừng bạn đến với ngôi nhà chung của những người có dòng máu quý tộc!
Bạn có thể giao lưu chia sẻ với mọi người ngay tại chủ đề này, hoặc bạn muốn kết thêm nhiều bạn thì click vào đây mở chủ đề, còn gửi tin nhắn riêng thì hiện tại hộp tin nhắn riêng của diễn đàn đang có vấn đề, mong bạn thông cảm.
Mh828 (04-10-2017)
E search tìm được kháng thể tiêu diệt 99% virut huv sẽ ra.bấm vào zing.vn nha
Theo m hiểu nôm na là người ta gom đc 3 siêu kháng thể trên rất nhiều nhiều người bệnh.và 3 siêu khang thể này có thể phát hiện và tieu diệt rất nhìu chủng virut hiv nên hy vọng trong thời gian tới bệnh hiv sẽ thực sự trị nhẹ nhàng như viêm gan b.không bị mắc các bệnh nhiễm trùng cơ hội là ok roi.hy vọng lắm
Tập trung điều trị cho tốt mấy bạn, hy vong 1 ngày không xa sẽ có thuốc mới![]()
Ước gì bạn mình khoẻ mạnh hơn chút, chứ thấy bạn ấy uể oải buồn ngủ suốt ngày sau khi uống thuốc mình ko tài nào ko lo lắng đc. Cả tuổi trẻ lăn lộn kiếm sống giúp cả gia đình bớt khổ giờ thì nhận lại được gì? mình không trách bạn ấy lây cho mình như rõ ràng cuộc sống này không công bằng, tại sao lại có kiếp người khổ hết đời chứ :'(
Tks e! Ráng lên nha e.từ từ sẽ đc điều trị.chuyện qua rồi cứ xem như là số phận việc hiện tại bây giờ là cứ lạc quan vui vẻ và suy nghĩ tích cực hơn để khi điều trị arv nó dễ dàng hơn nha e.a cũng chúc e và các ac trên diễn đàn luôn may mắn và hạnh phúc trong cuộc sống
Em chào cả nhà. opc mới chuyển qua cho em uống M152. thì em uống viên đầu tiên, sáng hôm sau em bị sốt, nhức đầu, đau họng. Em không biết đó có phải là tác dụng phụ khi đổi mẫu thuốc không, hay là em bi cảm cúm binh thường do đi chơi tối hôm đó. Rồi em có mua thuốc hạ sốt uống. Thì bây giờ em chỉ còn đau họng.
Vậy đau họng, em có thể ra tiệm thuốc tây mua thuốc uống được không ạ.
p/s: em đang uống ARV tháng thứ 5 , tháng sau em làm xét nghiệm CD4 rồi.
Mong cả nhà chia sẻ, em cảm ơn
Cảm sốt,nhức đầu là bệnh thời tiết bình thường thôi bạn.Bạn bị bệnh thông thường có thể mua thuốc uống,cách với thuốc ARV ra từ 1 giờ trở lên là được bạn.
Nếu các bạn cần tư vấn hỗ trợ thêm thì điện thoại 098.2727.393 trực tiếp cho Tuanmecsedec tư vấn hoàn toàn miễn phí,vui lòng không nhắn tin.Chỉ tư vấn trực tiếp điện thoại.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
ThanhKun (26-09-2017)
E là thành viên mới. Chào mọi người ạ!
E Tìm hiểu trên Google mới biết có diễn đàn.
E uống thuốc trioday đc 3 tuần rồi. Thấy tóc rụng rất nhìu, chóng mặt thì chưa thấy :( Hôm nọ e lên đc 5kg thì lại bị sốt phát ban 41 độ , nhập viện TW Huế thì họ bảo 1 phần do thuốc, cứ cố gắng. Nằm chuyền nước cả 2 tuần nay họ chưa chịu cho về :((
Cd4 của e hơi thấp. Mọi người có lời khuyên gì không chia sẻ cho e với ạ!!!
E nghe bảo nếu nhiễm H+ thì làm việc nặng như lao động, tập thể thao thì miễn dịch sẽ giảm ạ???
E thì cắt sốt rồi mà có những nốt nhỏ trên tay, bsi bảo hội chứng phục hồi miễn dịch gì đó.
Uống Trioday thì có cần kiêng cữ gì ngoài rượu bia ko ạ? Vì e cũng ko rượu bia thuốc lá gì. Mà cũng ko dám uống cafe buổi sáng mặc dù thèm cafe dễ sợ. Hic
em ở Vĩnh Long, nhiễm 2 năm rồi mà em chưa dám OCP điều trị, có anh chị nào ở VLong tư vấn giúp em đc ko?
ở VL thì cầm kết quả XN đến phòng khám ngoại trú (sđt: 0270.3852432) trong BV đa khoa tỉnh để BS tư vấn tâm lý, làm hồ sơ, làm thêm các xét nghiệm cd4, lao....rồi mới tiến hành điều trị
Mình cũng đã từng nghi ngờ bị nhiễm H nhưng ko dám đi xét nghiệm. Cứ suy nghĩ trong đầu mình đã bị nhiễm H và vẫn sống như người bth. Vì mình sợ mới bị mà đi xét nghiệm sẽ có cảm giác shock. Đến khi H làm mình phát bệnh thì mới đi kiểm tra tổng quát và xét nghiệm thì lúc đó tih thần của mình cũng ko suy sụp gì nhiều. Chỉ buồn vì đang còn ít tuổi mà đã làm khổ bố mẹ. Có kết quả mình ko dám nói cho ai. Một phần vì sợ, một phần vì nghĩ mình sẽ tự đi đtri. Nhưng mẹ mình khá nhạy, hay tìm hiểu trên mạng nên cũng động viên mình nên mình cũng nói ra sự thật. Đến thời điểm này chỉ có bố mẹ mình là biết mình nhiễm H. Chị em mình cũng giấu. Mình có đi hỏi đtri tại địa phương, nhưng họ cũng nói thật là không thể giấu được, họ sẽ gửi về địa phương nơi mình cư trú để họ theo dõi, mà bố mình lại làm trong đấy, ai cũng biết bố mình. Vì ko muốn tai tiếng nên mình quyết định chuyển công tác ra tỉnh khác. Cũng cùng cơ quan. Tuy nhiên như vậy sẽ đỡ mệt mỏi về tinh thần hơn. Về bảo hiểm y tế, mình làm thêm 1 cái bảo hiểm y tế đki nơi phường mình tạm trú để dùng mỗi khi đi dtri H. Đó cũng là cách để mình giữ bí mật. Nhưng hôm nọ mình bị sốt, nằm viện chuyển qua Khoa truyền nhiễm của 1 Bệnh viện. Mình có người quen làm ở đó, chỉ cần đánh tên ra là mọi thông tin về diều trị cũng ra theo. Tuy nhiên, lúc đó bsi cũng động viên, giờ sức khoẻ là quan trọng nhất. Mình phải dtri và sống cho bản thân nữa. Có sk mới có thể làm lại những sai lầm.
Nên mình cũng hi vọng các bạn đừng nên bi quan hay tuyệt vọng quá. Cd4 của mình thấp nhưng mình vẫn cố gắng điều trị. Lúc trước sụt tới 10kg, nhưng giờ cũng lên lại đc 5kg. Nên mọi người cố gắng nhé!
Mh828 (14-10-2017)
Xin chào tất cả ace trong diễn đàn.Mình đang trải qua những ngày tháng tuyệt vọng nhất trong cuộc đời,ngày mà mình chuẩn bị làm lễ cưới thì liên tiếp những tai hoạ ập đến.Lúc đầu vk mình đi XN sàng lọc trước khi sinh thì phát hiên con có nguy cơ sinh ra bị Dow rất lớn,nên làm tiếp XN máu nữa để chọc ối ra kq chính xác nhất thì tin đau lòng xảy ra.Vk mình bị nhiễm HIV,đây chắc là cái giá phải trả cho những ngày tháng ăn chơi trong quá khứ của mình.Mình đã hại lây sang cho vk, thật sự thương vk lắm,vì e ấy còn quá ngây thơ,non nớt.VaKo 1 lần trách móc,cái mình sợ bây giờ ko phải là cái chết.Mà là ko đủ sk để lo và bù đắp cho e ấy.Bây giờ 2 đứa cũng đag điều trị cùng nhau và bắt đầu uống thuốc dc 3 ngày rồi.Tương lai ko biết đi về đâu,ace cho mình xin 1 lời khuyên.Còn đứa bé mình sẽ bỏ,ko thì khổ thân nó lắm
Có 105 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 105 khách)