
Gửi bởi
can1niemtin
Chào cả nhà, đặc biệt gởi lời chào đến anh Hiếu già, và anh Tuấn Mẹc già. Haiz 3 năm nay cố gắng sống không suy nghĩ gì đến nó nữa, thế mà cứ mỗi lần tới kỳ xn cd4 thì tâm trạng dường như strec nặng. Từ khi an kẹo thần dược đến nay chỉ duy nhất tâm trạng 1 lần được vui vẻ khi cd4 tăng lên tù 75 đến 220, vậy mà sao 2 năm nay nó cứ tụt and tụt thế lầy.
Dù không bỏ sót 1 viên thuốc nào và uống rất đúng giờ tuy vẫn có 1,2 lần vì mải mê chuyện gì đó cũng có quên nên có chậm trể. Cứ tưởng là trong thời gian uống thuốc dự phòng lao nên ảnh hưởng đến cd4 nhưng không phải vậy, đến nay thì chỉ còn lại có 149 quân lính.
Buồn quá, rầu quá, nản quá. Mấy đám lính Héc kia bây giờ hung dữ quá, lính em quánh không lại rồi. chắc phải tìm bọn khủng bố IS quá.
Chúc anh chị em nhiều sức khỏe.