Trên DD tớ thấy thời gian đầu ai cũng chung một cảm xúc shock, hoang mang... Nhưng rồi cũng chai sạn với cảm xúc đó và lại bình thường thôi. Vì nghĩ cho cùng vật vã trở về rồi lại vật vã ra đi cũng chỉ là làm cho mình khổ thêm mà thôi, khi mọi thứ đã thông suốt thì sẽ Ok thôi, động viên mọi người cũng như động viên mình. Con sống với hiện tại cho tốt là đc suy nghĩ tương lai nhiều làm chi cho mệt hả bạn... Biết đâu cuối năm nay hoặc đầu năm sau với sự tiến bộ không ngừng của y học lại có thuốc chữa khỏi hẳn, sống là phải có niềm tin bạn à.. Mình con nhiều dự đinh và kế hoạch hãy dốc toàn lực để thực hiện nó, con chuyện ngày mai để mai tính đê... Chúc bạn vui vẻ và mạnh khỏe.




Trả lời kèm Trích dẫn