Trích dẫn Gửi bởi King94 Xem bài viết
chào cả nhà, em sn 94 là thành viên mới , em nhiễm H dc 1 tháng đổ lại, e đã uống ARV hơn 2 tuần. Nhờ nhiễm H , e quý trọng gia đình công việc tu tập hơn 200%. Cuộc sống không quan trọng dài hay ngắn mà phải sống ntn mới là điều quan trọng đúng không ạ. Càng thử thách e càng trưởng thành thêm thôi
đúng rồi, khi mình biết mình nhiễm H+, em khóc đúng 2 ngày rồi tự nhiên ko khóc nữa, mình cũng thấy lạ là mình lại bình tĩnh hơn bao giờ hết luôn ấy. Và mình bắt đầu cầu nguyện và sống đẹp đạo hơn (minh theo đạo Thiên Chúa). Giờ mình thấy yêu cuộc sống và gia đình hơn cả. Nhờ H+ mà mình thấy yêu nó hơn. Phát hiện H cứ như bị rớt đại học thôi các bạn, chúng ta có thể học cao đẳng và liên thông rồi cố gắng làm việc là tương lai vẫn sáng rạng cả mà :)