Trích dẫn Gửi bởi hope2305 Xem bài viết
Một ngày thứ 6 thật là buồn! Thế là chiều nay 2h mình đã nhận đựơc kết quả xét nghiệm. Thật sự mình đã chuẩn bị tâm lý trước nhưng vẫn cảm thấy rất là buồn. Buồn và thật sự mình đang rất sợ. Mình không biết mình đang thế nào nữa. Nhưng thật sự mình đã thật may mắn khi sinh trong một gia đình hiểu minh làm điểm cho minh tựa vào lúc này. Minh đang nghĩ có thể căn bệnh gọi là thế kỷ này lại là một người bạn tốt. Vì chính nó đã bắt buộc mình phải thay đổi hoàn toàn. Bắt đầu đàu một cuộc sống mới mối không rựơu không beer không thuốc lá không ăn chơi.... . Mình nghĩ lúc này đây gia đình mình va cửa Phật sẽ là nơi để mình sống thật lạc quan. Hôm nay trời thật buồn và u ám nhưng thật sự cảm nhận của mỗi con người lạc quan hay không lạc quan thì cũng sẽ cảm nhận thấy bầu trời khác nhau như thế nào! Mình phải cố gắng thôi. Mình mong đến diễn đàn này để có thể chia sẽ những tâm sự và những buồn vui khi là những người không may mắn phải làm bạn với H. Mình là một người đồng tính, mong rằng các bạn không ngại và nói chuyện với mình. Nick yahoo của mình: hopehope235. Cám ơn các bạn đã đọc những lời tâm sự của mình!
Chưa nhận được kq mừ. Sao xoắn lên vậy bạn?