Chào cả nhà
Ngôi nhà chung này mình thấy tuy là ảo nhưng lại rất thực. Ảo vì các thành viên trong gia đình hầu như chưa gặp nhau tay bắt mặt mừng, không biết mắt ngang mũi dọc nhau như thế nào. Thực vì các thành viên được trải lòng thật sự, được bảo ban nhau thật sự, người "sinh" trước biết nhiều thì giúp đỡ người "sinh" sau. Tất cả đều thấy được giúp đỡ nhau hết mình chẳng vụ lợi. Có những thành viên trong gia đình sinh trc như anh Hiếu, chị Hà, anh Trường Xuân hay anh Tuấn như những người quản gia. Những ngườ quản gia đã nguyện sống chết cùng gia chủ nên nói gì khuyên gì đều là những ý tốt cho mọi thành viên.
Thời gian này thường hay tỉnh giấc từ 4h sáng, cứ nằm nghĩ miên man. Thôi đành "quay về" gia đình để trải lòng. Đọc các trao đổi của các thành viên giúp mình hiểu biết nhiều lắm. Lại nói cảm ơn...
Đợt này đi nhận kẹo có vài cái màu vàng quen thuộc còn lại là màu trắng m152. Đang phân vân tại sao lại đổi thuốc, có ảnh hưởng gì không? Tác dụng phụ ghê không?... thì lại đọc đc mọi ng nói 2 koaij như nhau, thậm chí viên trắng còn đắt và tốt hơn viên vàng. Thế là an tâm rồi.
Còn vấn đề này mọi ng ơi. Khi nhận kẹo mình có nói tháng đầu tiên chưa uống INH thì tăng ký rõ rệt. Từ khi uống INH thì mệt hơn, ăn không ngon miệng nên giảm ký. Đến nay là uống đc 6 tháng INH rồi. Bác sỹ thì nói cho ngừng uống INH (không quan trọng)?! Bác sỹ khác ngồi cạnh thì nói cố gắng uống thêm 3 tháng nữa, vì đã uống đc 6 tháng rồi.(rất quan trọng). Cuối cùng đơn thuốc k có INH. Nhưng ở nhà mình vẫn còn. Cứ phân vân k biết theo bác sỹ nào. Vì cái phân vân mà 2 ngày bỏ INH rồi. Giờ hỏi mọi ng cho chắc nên uống hay bỏ? Và bỏ 2 ngày liền mà uống lại thì có sao không?



Trả lời kèm Trích dẫn