Kết quả 1 đến 20 của 2223

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc (tập 2)

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-09-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Hcm
    Bài viết
    228
    Cảm ơn
    22
    Được cảm ơn: 27 lần
    Suy nghĩ cho kĩ trước khi thực hiện , đừng để năm sau nó ra thuốc thì bạn sẽ phải hối hận
    Chết kiểu ji cũng dc miễn ko phải do tự sát , vì đó là trọng tội mà ko phải chết rồi là hết đâu , nhé
    ads

  2. #2
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    23-07-2016
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nghiep_Chuong Xem bài viết
    Suy nghĩ cho kĩ trước khi thực hiện , đừng để năm sau nó ra thuốc thì bạn sẽ phải hối hận
    Chết kiểu ji cũng dc miễn ko phải do tự sát , vì đó là trọng tội mà ko phải chết rồi là hết đâu , nhé
    Chào bạn
    Mình suy nghĩ đến việc khi bị nhiễm hiv thân xác hao mòn và tất cả những lời nói của dư luận mình ko có cách nào đứng vững. Mình cũng đã lên mạng xem những hình ảnh của các bệnh nhân aids và cũng đã quyết định, thà chết trong sạch còn hơn sống đau khổ vì nó, bị mọi người xa lánh lúc đó chết rồi ko ai thèm khóc đưa tiễn. Tôi đã nhốt mình trong phòng cả tuần lễ, và trưa hôm nay tất cả những gì cần thiết đã chuẩn bị xong, tối nay sẽ là ngày tôi sang bên kia thế giới với những ký ức đẹp đẽ nhất ở thế gian này. Tôi ko còn nước mắt để khóc nữa. Xin mọi người hãy xem tôi như anh em.

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    11-02-2016
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    ở trển xuống
    Bài viết
    2,847
    Cảm ơn
    61
    Được cảm ơn: 487 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangvjet Xem bài viết
    Chào bạn
    Mình suy nghĩ đến việc khi bị nhiễm hiv thân xác hao mòn và tất cả những lời nói của dư luận mình ko có cách nào đứng vững. Mình cũng đã lên mạng xem những hình ảnh của các bệnh nhân aids và cũng đã quyết định, thà chết trong sạch còn hơn sống đau khổ vì nó, bị mọi người xa lánh lúc đó chết rồi ko ai thèm khóc đưa tiễn. Tôi đã nhốt mình trong phòng cả tuần lễ, và trưa hôm nay tất cả những gì cần thiết đã chuẩn bị xong, tối nay sẽ là ngày tôi sang bên kia thế giới với những ký ức đẹp đẽ nhất ở thế gian này. Tôi ko còn nước mắt để khóc nữa. Xin mọi người hãy xem tôi như anh em.
    biết bao nhiu người có H, vẫn sống tốt, cóng hiến cho đời và giúp ích cho xh, họ làm được sao bạn ko làm đc?
    bản thân tôi cũng là NCH, nhưng tôi càng cố ganứg sống tốt, cố ganứg làm việc và lao động thật tốt và hơn hết tôi đnag ngày đêm tìm cách+ học hỏi để giúp đỡ những hoàn cnảh như mình, sao bạn ko làm đc?

  4. #4
    Quản trị box :Là người đồng tính nam
    ( Sanh năm 1989 )
    UTMIENTAY's Avatar
    Ngày tham gia
    14-01-2014
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Miền Tây Sông Nước
    Bài viết
    770
    Cảm ơn
    95
    Được cảm ơn: 258 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangvjet Xem bài viết
    Chào bạn
    Mình suy nghĩ đến việc khi bị nhiễm hiv thân xác hao mòn và tất cả những lời nói của dư luận mình ko có cách nào đứng vững. Mình cũng đã lên mạng xem những hình ảnh của các bệnh nhân aids và cũng đã quyết định, thà chết trong sạch còn hơn sống đau khổ vì nó, bị mọi người xa lánh lúc đó chết rồi ko ai thèm khóc đưa tiễn. Tôi đã nhốt mình trong phòng cả tuần lễ, và trưa hôm nay tất cả những gì cần thiết đã chuẩn bị xong, tối nay sẽ là ngày tôi sang bên kia thế giới với những ký ức đẹp đẽ nhất ở thế gian này. Tôi ko còn nước mắt để khóc nữa. Xin mọi người hãy xem tôi như anh em.
    Khi bạn điều trị arv thì bạn sống khỏe như người bình thường thôi... Ai không tiếp cận arv kịp thời thì sẽ chuyển sang aids thôi.

  5. #5
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,386
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,914 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangvjet Xem bài viết
    Chào bạn
    Mình suy nghĩ đến việc khi bị nhiễm hiv thân xác hao mòn và tất cả những lời nói của dư luận mình ko có cách nào đứng vững. Mình cũng đã lên mạng xem những hình ảnh của các bệnh nhân aids và cũng đã quyết định, thà chết trong sạch còn hơn sống đau khổ vì nó, bị mọi người xa lánh lúc đó chết rồi ko ai thèm khóc đưa tiễn. Tôi đã nhốt mình trong phòng cả tuần lễ, và trưa hôm nay tất cả những gì cần thiết đã chuẩn bị xong, tối nay sẽ là ngày tôi sang bên kia thế giới với những ký ức đẹp đẽ nhất ở thế gian này. Tôi ko còn nước mắt để khóc nữa. Xin mọi người hãy xem tôi như anh em.
    HIV giờ có thể sống tới già rồi , sao lại bi quan thế. Vợ chồng tôi cũng có H đây này, vẫn sống khỏe mạnh bao nhiêu năm nay mà đã chết đâu, đã hao mòn đâu, bạn tiếp tục sống chung với nó thì bạn mới là người can đảm, còn bạn chết thì bạn quá hèn. Sống mới khó chứ chết quá đơn giản.

  6. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    25-07-2016
    Giới tính
    Khác
    Bài viết
    2
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Hoangvjet Xem bài viết
    Chào bạn
    Mình suy nghĩ đến việc khi bị nhiễm hiv thân xác hao mòn và tất cả những lời nói của dư luận mình ko có cách nào đứng vững. Mình cũng đã lên mạng xem những hình ảnh của các bệnh nhân aids và cũng đã quyết định, thà chết trong sạch còn hơn sống đau khổ vì nó, bị mọi người xa lánh lúc đó chết rồi ko ai thèm khóc đưa tiễn. Tôi đã nhốt mình trong phòng cả tuần lễ, và trưa hôm nay tất cả những gì cần thiết đã chuẩn bị xong, tối nay sẽ là ngày tôi sang bên kia thế giới với những ký ức đẹp đẽ nhất ở thế gian này. Tôi ko còn nước mắt để khóc nữa. Xin mọi người hãy xem tôi như anh em.
    Chắc bạn này .... Đi sớm rồi hả, từ lúc post bài đến giờ biệt tăm luôn, hic, sao mà sự sống với cái chết nó mong manh quá.

  7. #7
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    15-07-2016
    Giới tính
    Khác
    Đến từ
    Thành Phố Hồ Chí Minh
    Bài viết
    30
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    Trích dẫn Gửi bởi C4knet Xem bài viết
    Chắc bạn này .... Đi sớm rồi hả, từ lúc post bài đến giờ biệt tăm luôn, hic, sao mà sự sống với cái chết nó mong manh quá.
    Cần phải bình tĩnh, nghĩ thông suốt và sống thật tốt, H+ ko nguy hiểm như ung thư, nếu chăm sóc bản thân tốt, điều trị đúng vẫn có thể sống tới già, còn ung thư mà biết là xong, còn đâu rau tóc mọc sau đầu, =))) biết cái là trong vòng một năm trở lại là ông bà về hốt đi. Bởi v phải có niềm tin mới đc, có những phương pháp nghiên cứu đã loại bỏ thành công H+ nhưng chưa đc thử nghiệm lâm sàn ở người... Cố gắng một thời gian nữa biết đâu sáng thức dậy tv đưa tin thuốc chữa đã có thì sao. Hihi H+ mới xuất hiện cách đây hơn 30 năm thôi mà... Ráng sống thêm mấy chục năm nữa chờ thuốc giải.. :)) hy vọng những ai bế tắc sẽ nghĩ thông suốt... :)

  8. #8
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    14-09-2016
    Đến từ
    Tphcm
    Bài viết
    175
    Cảm ơn
    54
    Được cảm ơn: 9 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Nghiep_Chuong Xem bài viết
    Suy nghĩ cho kĩ trước khi thực hiện , đừng để năm sau nó ra thuốc thì bạn sẽ phải hối hận
    Chết kiểu ji cũng dc miễn ko phải do tự sát , vì đó là trọng tội mà ko phải chết rồi là hết đâu , nhé
    Đúng rồi đó bạn. Ko nên tự sát :)
    chắc vài năm nữa sẽ có thuốc

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 4 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 4 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •