Chào mọi người,
Mình là thành viên mới, mình mới biết nhiễm H+ được một tháng. Trước khi biết mình rất hoang mang mất ngủ nhưng khi biết được lại rất bình tĩnh, thoải mái. Mình đặt tên tài khỏan là Vui vì mong muốn có thể vui vẻ mà sống và điều trị H+ hoặc đến cuối đời hoặc đến khi nào có thuốc trị bệnh dứt điểm. Quá khứ đã qua, trước mặt là cuộc sống thường ngày và tương lai. Mình chưa được điều trị do còn chờ xét nghiệm tổng kết của opc, sau này bắt đầu dùng thuốc có nhiều khó khăn mong mọi người giúp đỡ. Chúng ta cùng cố gắng vì mình tin tạo hoá đều có sắp đặt cho mỗi con người, không cho ai tất cả cũng chẳng lấy của ai hoàn toàn:). Chaiyo :).
Mình xin cảm ơn diễn đàn đã tiếp nhận mình, cảm ơn trước chia sẻ của các bạn.