Gửi bởi
anewlife
Chào mọi người, Mình là thành viên mới. Ngày 30 tết, dành chút thời gian nghĩ về quá khứ, nghĩ về tương lai. Mình là người đồng tính nam.
Mình nhận kết quà chính xác từ bệnh viện nhiệt đới sáng t7 21/1/2017. Trước đó mình có yêu cầu xét nghiệm khi khám da tại một phòng khám da tư nhân, và người ta báo mình có H, lúc ấy mình cũng bình tĩnh vì thời gian gần đây mình có bf cũng nhiễm H đang trong điều trị nên cũng tìm hiểu thông tin về H. Mình có qua Nhiệt đới để kiểm tra chính xác hơn và bs hẹn 1 tuần sau, tức 21/1/2017. Các chỉ số men gan phổi của mình đều bình thường. Nhưng không may là CD4 chỉ còn 80. Lúc này mình hoảng lắm. Vì mình cứ nghĩ chắc cũng trên 300, vì mình chỉ quan hệ không an toàn trong thời gian vài tháng gần đây và cách đây 2 năm mình có test thì là âm tính. Mình hoang mang không biết tại sao lại thấp vậy. Trong khi những người từng quan hệ với mình mà không an toàn từ 6 tháng hơn trở về trước thì đều âm tính, chỉ 1 người cách đây 2,3 tháng thì dương tính. Ngay cả BF cũ chia tay 1 năm rồi cũng âm tính vá có chụp lại cho mình coi.
Chắc có lẽ do cơ địa mình không tốt, hoạcc vào thời điểm tháng 9, mình có 1 đợt cảm sốt liên tục và rồi bị viêm màng não nhập viện. Cùng lúc đó mình cũng bị nổi ngứa giống dị ứng nhưng nhẹ. Sau khi hết bệnh thì dị ứng ngứa vẫn còn, mình khám ở da liễu mấy tháng không hết cứ nói mình bị chàm. Mình ra phòng khám tư của một bác sĩ cũng có tiếng cũng gần 2 tháng nhưng vẫn bị vấn đề về da: da nổi hạt sần và cứng hơi ngứa, da mặt thì cũng bị nổi, nhất là mông. Bg mông hết rồi mà còn lại vết thâm :)) Sau đó mình qua Starmford Skin care khám, ở đây cho mình thử máu, sẵn mình thử HIV luôn. và từ đó mình mới biết bị H.
.
Quay lại CD4 còn 80, minh hoang mang lắm. Lúc đó có biết 1 anh nói để đưa mình vào chương trình để nhận thuốc ARV miễn phí. Nhưng phải qua tết mới làm việc. Má lúc đó hoang mang quá, bf mình cũng khóc nhiều, nên mình mua thuốc của BV NHiệt Đới luôn cho yên tâm. Mình đang uống Trustiva ki hieu 128, mat sau có chữ H, và Cotrim. Hiện tính đến tối nay mình sẽ uống viên thứ 7 rồi. Bác sĩ có yêu cầu mình bỏ thuốc Medol 16mg kháng viêm vì nói ảnh hưởng không tốt đến hệ miễn dịch và thuốc, nên mình cũng đã bỏ. Choáng thuốc thì mình đã bớt bớt không bị quá nặng, nhưng cảm giác cơ thể lúc này đuối sức hơn, vì khi tập tạ chỉ được bằng 1/2, 1/3 truoc khi uống thuốc, cơ thể có lúc hơi nhức đầu, người có vẻ nóng. Triệu chứng này bình thường phải không ah.
Về da, da mặt trược khi uống ARV thì do đi Thái về nên bị nổi ngứa giống dị ứng. nhưng mấy hôm nay thì bớt nhiều. nhưng trên người thì nổi lác đác những hạt li ti ngứa ngứa, nhiều nhất là lưng, rồi ngực, vai. Còn những chỗ như tay, chân thì vài hạt, có lúc lại ngứa, lúc không. Như vậy là do thuốc ah? Còn nứa thì mình cò hiện tượng bị chảy máu 1,2 chỗ khi đánh răng. Thường mình hay bị khi người nóng. Hiện mình cũng đang đánh răng kĩ và nhẹ, súc nước muối, dầu dừa. Và uống thêm nhiều nước, nước mát. Đang định mua sâm thốt nốt như anh SONGCHUNG chi dan de uong, vi me minh cung dang bi gan nhiem mo.
Lúc biết cd4 có 80, mình buồn lắm. Nhưng rồi cũng lấy lại tinh thần. Đến hôm nay khi đọc thông tin và thấy rắng CD4< 200 là đã qua AIDS mình thật sự buồn lắm. Nhưng nhờ diễn đàn và mọi người chia sẻ mình cảm thấy lấy lại tinh thần hơn. Cám ơn mọi người nhiều lắm. Giờ mình chỉ hy vọng mình điều trị có kết quả tốt và tiến triển tốt....
Thật sự cám ơn mọi người trên diễn đàn nhiều