Trích dẫn Gửi bởi lamnguoitotcungkho Xem bài viết
Em chào các anh, lâu lắm rồi em sống trong thoải mái không nghĩ gì đến xi lanh và HIV, thế mà sáng nay đi trên đường, em đang đi có một anh đi nhanh từ trong một ngõ nhỏ ra, trên tay cầm cái xilanh nhỏ, em phi xe máy cũng tầm 30km/h. Anh ấy thấy em vậy lưỡng lự đi chậm lại, và em đi ngang qua anh ấy. Vì nhìn thấy kim tiêm trên tay anh ấy nên người em lại bị run lên, hoảng sợ, em sợ cái lúc lưỡng lự giao nhau giữa em và anh ấy, anh ấy lại đâm kim tiêm vào em mà em không biết. Giờ em thấy sau lưng mình có một chỗ cứ râm ran, nhoi nhói. Giờ em lại hoang mang quá các anh ơi.

Đọc toàn bộ bài hỏi của bạn cho thấy bạn đang bị chứng bệnh lo sợ hoang tưởng.Tình trạng này không (chữa) kịp thời sẽ dẫn đến bị thần kinh,khi ấy còn nguy hiểm hơn là HIV.


Chủ đề: Anh chị tư vấn cho em với

Chủ đề: Các chú ơi giúp cháu

Chủ đề: Mặc nhầm quần lót người khác

Chủ đề: Dắt xe máy bị trầy tay, và có cái gì đó đâm vò tay

Chủ đề: Đạp phải đống phế liệu ở công ty.

Chủ đề: Cho em hỏi vấn đề này với ạ

Chủ đề: Giấy vệ sinh và bông gòn

Chủ đề: Đến chỗ bạn chơi, bị ngã rồi bị cái gì đó đâm

Chủ đề: chìa khóa có dính máu lạ

Bao nhiêu chủ đề này thì bạn.........