điều mình đang sợ không phải là mình còn sống được bao lâu nếu dương tính. mà mình sợ ba me sẽ sống ra sao, sẽ đối diện ra sao với dư luận khi có một đứa con HIV như mình, mình sợ phải xa họ, xa mái nhà của mình. bây giờ mình đang rất hối hận chỉ vì 1 hai lần tinh tưởng không quan hệ an toàn mà giờ mình phải sống trong tình cảnh thế này.
cám ơn anh em rất nhiều vì đã động viên cho mình...cám ơn rất nhiều. mình quyết định nếu mà bị dương tính mình sẽ đi tu. không phải mình trốn chạy xã hội mà là đây là cách duy nhất mà mình nghĩ ra lúc này, là cách mà mình nghĩ ba mẹ sẽ an tâm nhất. ít ra tâm trí mình cũng được thanh thản.