thấy mình buồn, cứ quan tâm, lo lắng nói dù có chuyện gì đi nữa cũng sẽ mãi bên mình, còn mình thì đang dần xa cách để tình cảm phai dần dần, làm sao phai được khi 2 đứa làm việc chung phòng khi người ấy cứ liết nhìn mình và mình cũng thầm nhìn ấy làm việc, hôm nay mình không pha cafe cho ấy, dù ấy nói mình không pha cafe thì ấy sẽ không uống cafe nữa vì cafe mình pha chứa đầy tình cảm, sáng nay nhìn ánh mắt ấy mà mình chỉ muốn chạy tới ôm ấy và khóc, làm sao minh có thể vượt qua nỗi khi hằng ngày gặp người mình yêu mà phải xa lánh. nhưng mình cũng thầm mừng vì mình và ấy mới làm chung được 4 tháng, chỉ yêu nhau qua ánh mắt và vài lần thầm chạm tay nhau, mừng vì mình chưa làm hại ấy, mình không muốn ấy biết cảm giác của mình và tình trạng của mình. tạm biệt ấy...chắt mình sẽ nghỉ việc trong một thời gian nữa dù biết ngày nay rất khó xin việc và công việc hiện tại rất tốt. tạm biệt ấy