
Gửi bởi
khongphaixoan
Em mới về Hải Phòng nghỉ lễ, em cũng xa Hải Phòng được 10 năm rồi. Tôí nay em có đi đổ túi rác ở bãi rác gần nhà, trong ngõ, đường tối om, không thấy rõ gì hết. em quang túi rác vào bãi rác rồi quay chân đi về thì thấy chân mình nhói nhói. Em lúc đó đi dép lê, tối quá em cũng chả nhìn thấy cái gì để kiểm tra lại nữa. về nhà, em rủa chân rồi xem thì thấy ở bàn chân phía gót chân có một nốt đỏ nhỏ như kiểu bị kim đâm. trước khu này tụ tập nhiều nghiện trích hít lắm nên em nghi ngờ mình bị kim đâm. em cần các anh chị tư vấn cho em với ạ.