Kết quả 1 đến 20 của 2447

Chủ đề: Những người có dòng máu quý tộc

Hybrid View

  1. #1
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi gia tu di vang Xem bài viết
    Sáng đi kiễm tra cd4 OPC hẹn tuần sau nhe em tuần này bận. Hax đang sốt ruột mà người ta thờ ơ..
    Chắc tại miễn phí. Cũng không giám trách ai ! TráCh mình không may mắn.
    Củng mún qua mai khôi. Mà xa quá. Đi xe buss từ biên hoà qua chắc chết... một ngày nưã đi trong lặng lẽ !
    Thui, ráng đi bạn, cố lên vậy, nhiều khi bạn phải nhìn đời = màu hồng may ra mình mới vui mà sống, đừng nhìn đời qua màu đen bạn thấy mình đen như cục than, cố lên, giai đoạn đầu NCH ai cũng ngỡ ngàn về những hành sử như vậy, nhưng riết rùi cũng quen, và trỡ nên nhàm chán, chả thiết bềnh luận về nó nữa, và cứ thể thẳng tiến, mạc xác xung quanh để sống với bản thân mình, đừng lấy cái tiêu cực mà sống, hãy lấy cái tích cực thì may ra mọi thứ mới an bình, cuộc đời có thăng có trầm, lúc bình yên lúc dậy sống, nếu cứ thăng trầm thì k còn là cuộc sống làm người nữa bạn àh
    ads

  2. #2
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    04-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    kiên giang
    Bài viết
    109
    Cảm ơn
    35
    Được cảm ơn: 22 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Thui, ráng đi bạn, cố lên vậy, nhiều khi bạn phải nhìn đời = màu hồng may ra mình mới vui mà sống, đừng nhìn đời qua màu đen bạn thấy mình đen như cục than, cố lên, giai đoạn đầu NCH ai cũng ngỡ ngàn về những hành sử như vậy, nhưng riết rùi cũng quen, và trỡ nên nhàm chán, chả thiết bềnh luận về nó nữa, và cứ thể thẳng tiến, mạc xác xung quanh để sống với bản thân mình, đừng lấy cái tiêu cực mà sống, hãy lấy cái tích cực thì may ra mọi thứ mới an bình, cuộc đời có thăng có trầm, lúc bình yên lúc dậy sống, nếu cứ thăng trầm thì k còn là cuộc sống làm người nữa bạn àh
    Đúng rồi anh à.. em cảm ơn diễn đàng nảày nhiều lắm.. ngày may bình minh sẽ lên.. em mất ngủ. Ngủ hay giật mình,em định sd thuốc an thần.. ko piết có sao ko !

  3. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi gia tu di vang Xem bài viết
    Đúng rồi anh à.. em cảm ơn diễn đàng nảày nhiều lắm.. ngày may bình minh sẽ lên.. em mất ngủ. Ngủ hay giật mình,em định sd thuốc an thần.. ko piết có sao ko !
    Thui bạn, đừng có điên dùng thuốc an thần, k tốt đâu, đến khi nghiện k có thuốc ngủ k được lại phải lệ thuộc vào nó thì khổ, giai đoạn đầu ai cũng thế, luôn sống trong sợ hãi và chập chờn trong giấc ngủ, khi nhấm mắt là thấy ác mộng, luôn sợ mình chết, luôn đặc câu hỏi mình sẽ ra sao? Bao giờ mình chết? Mình chết sẽ như thế nào? Mọi người nghĩ gì khi biết mình nhiễm HIV? Bạn bè, công sở, XH nghĩ mình thế nào???? Đó là những câu hỏi luôn chạy trong đầu suốt một thời gian dài, hay còn gọi là vết thương lòng, đôi khi mình hận chính mình, hận bản thân, hận người đã gây ra cho mình... Nhưng rồi vết thương cũng liền da, và cuộc sống sẽ trở lại bình thường, nhưng đôi khi vết thương vẫn âm ỉ và rĩ dịch, nhưng muốn nó k xảy ra, mình phải biết cách đứng lên, biết cách chăm sóc vết thương lòng, chỉ có mình mới làm được điều đó, k ai có thể giúp mình, nếu có cũng chỉ là đứng phía sau giúp nắm tay mình đứng lên, nhưng nếu mình ngã, bạn bè giang tay đưa để mình đứng mà mình cố chấp không đứng thì cũng bằng thừa. Cố lên, chỉ mình mới có thể giúp mình mà thôi.

  4. #4
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    04-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    kiên giang
    Bài viết
    109
    Cảm ơn
    35
    Được cảm ơn: 22 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Thui bạn, đừng có điên dùng thuốc an thần, k tốt đâu, đến khi nghiện k có thuốc ngủ k được lại phải lệ thuộc vào nó thì khổ, giai đoạn đầu ai cũng thế, luôn sống trong sợ hãi và chập chờn trong giấc ngủ, khi nhấm mắt là thấy ác mộng, luôn sợ mình chết, luôn đặc câu hỏi mình sẽ ra sao? Bao giờ mình chết? Mình chết sẽ như thế nào? Mọi người nghĩ gì khi biết mình nhiễm HIV? Bạn bè, công sở, XH nghĩ mình thế nào???? Đó là những câu hỏi luôn chạy trong đầu suốt một thời gian dài, hay còn gọi là vết thương lòng, đôi khi mình hận chính mình, hận bản thân, hận người đã gây ra cho mình... Nhưng rồi vết thương cũng liền da, và cuộc sống sẽ trở lại bình thường, nhưng đôi khi vết thương vẫn âm ỉ và rĩ dịch, nhưng muốn nó k xảy ra, mình phải biết cách đứng lên, biết cách chăm sóc vết thương lòng, chỉ có mình mới làm được điều đó, k ai có thể giúp mình, nếu có cũng chỉ là đứng phía sau giúp nắm tay mình đứng lên, nhưng nếu mình ngã, bạn bè giang tay đưa để mình đứng mà mình cố chấp không đứng thì cũng bằng thừa. Cố lên, chỉ mình mới có thể giúp mình mà thôi.
    Cái đáng sợ nhất là tương được đóan trước. Cố gắng không nghĩ nhưng khó quá.

  5. #5
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi gia tu di vang Xem bài viết
    Cái đáng sợ nhất là tương được đóan trước. Cố gắng không nghĩ nhưng khó quá.
    Sống mà cứ nghĩ mình sẽ chết thì sống chi bằng chết, chưa chết vì Ết mà bị Stress đánh gục trước rùi

  6. Những thành viên đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết này:

    niemtinvaconghien (20-08-2014)

  7. #6
    Thành Viên Chính Thức
    Ngày tham gia
    04-08-2014
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    kiên giang
    Bài viết
    109
    Cảm ơn
    35
    Được cảm ơn: 22 lần
    Trích dẫn Gửi bởi songchungvoi_HIV Xem bài viết
    Sống mà cứ nghĩ mình sẽ chết thì sống chi bằng chết, chưa chết vì Ết mà bị Stress đánh gục trước rùi
    Hi ! Em mội đi xem nija rùa về... đúng là tâm lý em không ổn. Chua đc xn cd4 nhưng miệng em đắng và khô anh có cách nào không !

  8. #7
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi gia tu di vang Xem bài viết
    Hi ! Em mội đi xem nija rùa về... đúng là tâm lý em không ổn. Chua đc xn cd4 nhưng miệng em đắng và khô anh có cách nào không !
    Ăn nhiều rau củ quả, Ổi chín, Khoai lang, Dâu Đà lạt, Đu Đủ, Bưởi... Uống nhiều nước mát, nước dừa

  9. Có 2 người đã cảm ơn songchungvoi_HIV cho bài viết bổ ích này:

    gia tu di vang (13-08-2014),niemtinvaconghien (20-08-2014)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 6 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 6 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •