Thật sự mình còn rất buồn và lo lắng nhiều thứ, những lúc ở 1 mình thật đáng sợ, cứ mở mắt tỉnh dậy là trong đầu cứ nghĩ ngay đến việc đó và thấy không an tâm. Mình biết là phải vượt qua nỗi đau tinh thần để giữ cho bản thân sức khỏe tốt thì mới duy trì được lâu. Thật sự nơi mình đang sống mình không quen ai hết trong chuyện này và cũng không dám chia sẻ với ai khác chỉ có duy nhất 1 người chia sẻ với mình nhưng người đó ở rất xa không thể nào phiền người ấy được hoài. Mình đang tự cố gắng mỗi ngày phấn chấn lên một chút hy vọng mọi thứ sẽ ổn định. Cám ơn tất cả mọi người đã quan tâm chia sẻ và động viên mình.



Trả lời kèm Trích dẫn