
Gửi bởi
D@k
Cái mình đang lo là tác dụng phụ của thuốc, làm cho mình chán . Chán ăn thì dinh dưỡng kém. Mình đã nói mình đang tự ép mình chế độ 06 cử ngày (chế độ ăn này mình đã từng áp dụng lúc còn tập gym khi xưa), giờ mình chuẩn bị uống ARV (đêm nay), mình sợ tác dụng phụ chán ăn như bác trên nói. Mình sợ cảm giác chán ăn lắm, lúc bị phát bệnh sốt mình bị chán ăn rồi (ăn 1 chén cơm là muốn nôn ra, ăn 1/3 tô bún/phở là ngán ....). Nên mình lo cái vụ "chán ăn".
1. Dinh dưỡng thì vấn đề này mình có khả năng (tài chính, điều kiện...).
2. Tâm lý mình đang rất tốt, và yêu đời.
3. Thuốc mình chuẩn bị uống và có thể đáp ứng "đúng liều - đúng giờ" 99% (không có gì tuyệt đối 100%).