avencast (20-05-2014)
Sao của a tuột nhiều vậy a Hiếu, rồi nửa nó lên lại không a. Từ lúc uống arv h là 5t rồi e thấy sức khỏe trở lại bình thường mình tuân thủ tốt thì thấy cũng không có gì nguy hiểm mà sao mọi người nghe có H là sợ làm e cảm thấy chán quá lúc nào cũng phải giấu diếm lo phập phòng người ta biết, sắp tới đợn đo cd4 e rầu quá lở ai thấy hay người quen ở chổ đó thì tiêu...
Dạ ý e nói giờ H thấy đâu có gì nguy hiểm nửa mà sao mọi người nghe tới là như có vách ngăn vậy đó,vì e thăm dò muốn nói ra mà thấy vậy thôi e im luôn , dạ e tháng sao là tới đo cd4 mà xung quanh toàn là người quen không nên e sợ bị gặp, tại lần trước đo lần đầu e bị rồi phải giấu cái mặt muốn chết chạy vòng vòng một hồi mới dám lại chổ đo đó. A Hiếu chưa trả lời e sao a tuột quá vậy a, rồi nửa nó lên lại không a,sức khoé a vẩn tốt hả
Ui anh áh, tuột thì kéo lên. Hahaha, chứ có tuột luốt đâu mà sợ, chuyện nhỏ mà, với anh nó tuột hoài, vì dây thung lỏng rùi thì nó tuột, hể lỏng thì thay dây mới, Hahahaha, CD4 là vậy đó, nó lên xuống như giá xăng, lúc lên lúc xuống mà, đâu có đứng yên một chỗ, Riêng em, nếu em sợ thì nói với BS cho em đi Pastuer TpHCM XN CTM và CD4 tự nguyện, rùi cầm về đưa BS, hiểu ý chứ??? Nếu em sợ ra vào nơi đó họ thấy thì lên SG XN đi rùi mang về cho BS
heheheheh nghe từ tuột mà run quá trời, sinh hoạt điều độ lại lấy phong độ như thường anh hiếu ha
songchungvoi_HIV (20-05-2014)
Sáng đi lên bạch mai làm thủ tục xin lại thuốc ở ngoài này mà quên mang giấy chuyển thế là xong . Mệt mõi quá
Khongcanten (21-05-2014)
Khongcanten (21-05-2014)
Thế mới nhục bác ạ lại nhờ người làm giấy xin chuyển ra ngoài này . Hôm nay ngoài này đông ý viết giấy chuyển về 48 yên phụ rồi nhưng phải đợi có giấy từ trong quân 2 ra . Ngại ghê chứ sông chết là nghĩ không ra hà nội nữa nhưng hoàn cảnh . Cakv không cho tạm trú vì nhà trong này chẳng có giấy tờ gì . Bà dì ghẻ thấy mình vào sợ cướp miếng nên tìm cách đuổi ra . Bố bênh vợ lẽ làm ngơ . Đánh nhau luôn thế là dân phòng 113 ối giời anh nghĩ ở được không
Đầu tháng e cũng về saigon chơi.. Thấy thích nhưng vào ció đc 3 ngày.. Sống ở Sg nhộn nhịp và nhiều nơi vui chời nhỉ..
Wiken (23-05-2014)
tối qua tự dưng nằm mơ nhớ lại những ngày chờ XN...Mồ hôi ra ướt hết áo mọi người ui...
Có 10 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 10 khách)