Khongcanten (31-05-2014)
Không vợ em cũng có nhưng cay nhất là nó qua mặt em một cách ngoạn mục . Mình vào sài gòn chuyển cả thuốc vào nó nghĩ minh sẽ không ra . Nên dở mặt nhanh quá , vứt con ở nhà đi đập đá với thằng em xã hội chơi với mình từ ngày con trong tù cũng biết nhau gần chục năm rồi . Xong vợ nt à ơi đong đưa cả thằng em mình luôn mới sợ bị vợ nó phát hiện nhắn tin cho em anh bảo có nhục không đơn ly hôn đến lúc em ra nó mới bắt đầu gửi đi
A Hiếu cho e hỏi qhtd bằng miệng lở nuốt có sao không anh.
Em bấm vào đây xem:
anh chị tư vấn cho e về STDs
nguyen lam (04-06-2014)
Lang thang khắp các box mà chẳng có gì hot cả ngoài cái chống lây nhiễm từ mẹ sang con . Các mem nữ đâu hết nhỉ có mem nữ nào muốn hợp tác thử không nhể
một lần nữa chân thành cảm ơn anh Hiếu, đã giúp em nói riêng, và đã tận hiến cho sự phát triển của diễn đàn nói chung.
cám ơn anh nhiều lắm
songchungvoi_HIV (03-06-2014)
Thủ tục vụ vay vốn hỗ trợ thế nào đấy anh hiếu nhỉ
Bạn bấm vào đây xem, có đầy đủ thông tin cho bạn tham khảo:
Quyết Định của Thủ Tướng Chính Phủ về tín dụng đối với hộ gia đình và người nhiễm HIV
Buông tay thì buông sao phải xoắn hả bạn. Cuộc đời có nhiều điều thú vị lắm có khi đó lại hay cho mình đấy, giữ lại cái xác không tình ấy bên người liệu bạn có vui không? hay chỉ là cái tôi của bạn thôi. Cái gì của mình thì sẽ luôn là của mình, quay đầu lại sẽ tìm cho mình một bến đỗ mới, duyên phận ai biết đuwocj
Khongcanten (03-06-2014),songchungvoi_HIV (03-06-2014)
songchungvoi_HIV (03-06-2014)
Chuyện tình lâm li bi đát quá à ....![]()
songchungvoi_HIV (04-06-2014)
Xin ace tư vấn giúp e,e định đi du lịch nước ngoài Malaysia ah đi với bạn e mà e sợ ở sân bay họ kiểm tra thuốc bạn e biết thì chết,e phải làm sao có nên đi không ah . e xin cám ơn mọi người!
Có 7 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 7 khách)