Ok, BQT rất vui bạn đến với ngôi nhà chung, bạn bình tĩnh, chỉ có bình tỉnh mới nhìn lại chính mình và nhìn về tương lai, dù là bệnh gì thì tương lai vẫn còn, ko có bệnh nào gọi là đánh cấp tương lai cả, chỉ có người ko biết đứng lên từ chính lần vấp ngã mà thôi, và tại chính topic này có rất nhiều câu hỏi của những anh chị em khi mới biết mình có HIV, bạn có thể đọc để thấy rằng mỗi chúng ta ai cũng có mưu cầu sống và hạnh phúc, sống là bản năng của con người, chỉ có người nào đó ko thích sống mà thôi, hãy đứng lên, nhìn về quá khứ, trước ta làm được gì, giờ dù bất cứ trong hoàn cảnh nào ta vẫn là chính ta, vẫn có thể làm được cái ta từng đã làm.




Trả lời kèm Trích dẫn