Anh ơi cho em 1 lời giải thích với ạ?răng em rõ ràng bị chảy máu em nhổ ra còn thấy nước bọt lẫn máu mà?còn vết nứt trên môi khi em há to mồm nó lại nứt ra nữa sao cuộc sống cứ thế này thì sống sao được đây em không hoang tưởng đâu em nhìn thấy rõ mà không phải tự tưởng tượng ra?cho em 1 lời giải thích không chắc em không sống nổi mất
Ý em là em sợ máu ai dính vào bàn rồi áo em bị dính máu trong lúc ra ngoài tiếp xúc nhiều người không biết rồi chiếc áo nó chạm vào đôi đũa em ăn ấy ạ?chứ em biết áo không tự sản sinh ra hiv nếu máu dính vào quần áo thì nó có thể sống mà lây nhiễm được khi chạm vào các vết thương chày máu của mình không tại sao trên mạng nói máu tiếp xúc với vết thương hở là có nguy cơ ạ?
không có nguy cơ nha
Bạn thiếu kiến thức về hiv.nên tìm hiểu nhiều hơn về đường lây của hiv.nhửng gì bạn kể hoàn toàn hoang tưởng.hiv ko lây qua vật chủ trung gian
Em có bị làm sao ko???
Lần sửa cuối bởi mayman11, ngày 17-12-2015 lúc 06:25.
Bạn đang lo lắng về HIV cần tư vấn bạn ĐT hoặc thời gian phơi nhiễm HIV sắp hết 72 giờ. Bạn ĐT hoàn toàn miễn phí cho:Tuanmecsedec: 098.2727.393.
Tư Vấn Zalo : (0982727393) Tuanmecsedec
Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM cấp ngày 15/5/2009.
Huhu mọi người ơi thế là không lây qua vật trung gian ạ?sao nói lây qua vật sắc nhọn gây chảy máu ạ?cái vết chảy máu chân răng của em mãi không khỏi cứ đánh răng là chảy máu ăn cũng chảy máu thế thì em có nhiều nguy cơ không ạ?tiếp xúc bao lâu thì mới có nguy cơ ạ?
Bạn chỉ có nguy cơ bị Bệnh thần kinh (hoang tưởng) thôi. Đến số 5 Đông Khê, Q.Ngô Quyền điều trị đi bạn.
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)