Kết quả 1 đến 11 của 11

Chủ đề: anh tuấn và các anh chị TV giúp em sợ máu bay vào mắt

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần

    anh tuấn và các anh chị TV giúp em sợ máu bay vào mắt

    Em lại có nguy cơ vs con mắt của em rồi.Chuyện là hôm qua em vô bệnh viện thăm người thân,trong lúc em đi ở hành lang sau khoa cấp cứu thì có 1 băng ca đang đẩy bệnh nhân từ khoa cấp cứu ra ngoài.Bênh nhân bị tai nạn giao thông hay sao ấy người thì đầy vết thương(đã băng bó lại rồi) nhưng máu còn dính bên ngoài băng bông rất nhiều và kế bên người đó có một cái chai chứa máu của ai em ko biết nữa.Lúc em đi kế sát cái băng ca đó thì vô tình người đó giẫy dụa(vì đau),em ko biết trong lúc em đi kế sát cái băng ca đó và người đó giẫy dụa có làm máu từ vết thương của người đó và cái lọ chứa máu đặt kế bên người đó văng vào mắt em hay ko.Nhưng khi về đến nhà em soi gương và thấy trên mí mắt em có dính cái gì đen đen(ko biết có phải là máu ko),em có lấy xuống xem và thấy bên trong ko phải màu đỏ mà là màu đen.Nguyên 1 cục đen luôn,em ko biết có phải cục máu đông ko.Cho em hỏi TH của em như vậy có cần uống PEP ko?
    ads

  2. #2
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,210
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi canbiet Xem bài viết
    Em lại có nguy cơ vs con mắt của em rồi.Chuyện là hôm qua em vô bệnh viện thăm người thân,trong lúc em đi ở hành lang sau khoa cấp cứu thì có 1 băng ca đang đẩy bệnh nhân từ khoa cấp cứu ra ngoài.Bênh nhân bị tai nạn giao thông hay sao ấy người thì đầy vết thương(đã băng bó lại rồi) nhưng máu còn dính bên ngoài băng bông rất nhiều và kế bên người đó có một cái chai chứa máu của ai em ko biết nữa.Lúc em đi kế sát cái băng ca đó thì vô tình người đó giẫy dụa(vì đau),em ko biết trong lúc em đi kế sát cái băng ca đó và người đó giẫy dụa có làm máu từ vết thương của người đó và cái lọ chứa máu đặt kế bên người đó văng vào mắt em hay ko.Nhưng khi về đến nhà em soi gương và thấy trên mí mắt em có dính cái gì đen đen(ko biết có phải là máu ko),em có lấy xuống xem và thấy bên trong ko phải màu đỏ mà là màu đen.Nguyên 1 cục đen luôn,em ko biết có phải cục máu đông ko.Cho em hỏi TH của em như vậy có cần uống PEP ko?
    Những dòng chữ Tuanmecsedec tô đỏ cho thấy bạn đang suy diễn.Bạn nên nhớ con mắt có dây thần kinh rất nhạy cảm,mà bạn hỏi không biết có văng vô mắt không,trừ khi con mắt bạn vị vô tri vô giác.

    Bạn có hai chủ đề liên tục lo sợ suy diễn vớ vẩn vấn đề đều liên quan tới mắt,theo Tuanmecsedec khuyên bạn sau này ra đường nhớ mang mắt kính vào hoặc đeo khẩu trang làm như cu cậu này :

    Chủ đề: Cần tư vấn gấp.máu và mắt


  3. Những thành viên đã cảm ơn Tuanmecsedec cho bài viết này:

    canbiet (04-05-2015)

  4. #3
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần
    Vậy là e ko có nguy cơ hả anh.Cho em hỏi cái này lỡ như máu trong vết thương người đó(người đó có rất nhiều vết thương) có bắn vào mắt em với 1 lượng rất nhỏ mà mắt ko đủ ngưỡng cảm nhận thì có nguy cơ ko.Tại vì lúc về nhà soi gương em thấy trên mí mắt em có dính cái gì đen đen nên hơi lo.

  5. #4
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi canbiet Xem bài viết
    Em lại có nguy cơ vs con mắt của em rồi.Chuyện là hôm qua em vô bệnh viện thăm người thân,trong lúc em đi ở hành lang sau khoa cấp cứu thì có 1 băng ca đang đẩy bệnh nhân từ khoa cấp cứu ra ngoài.Bênh nhân bị tai nạn giao thông hay sao ấy người thì đầy vết thương(đã băng bó lại rồi) nhưng máu còn dính bên ngoài băng bông rất nhiều và kế bên người đó có một cái chai chứa máu của ai em ko biết nữa.Lúc em đi kế sát cái băng ca đó thì vô tình người đó giẫy dụa(vì đau),em ko biết trong lúc em đi kế sát cái băng ca đó và người đó giẫy dụa có làm máu từ vết thương của người đó và cái lọ chứa máu đặt kế bên người đó văng vào mắt em hay ko.Nhưng khi về đến nhà em soi gương và thấy trên mí mắt em có dính cái gì đen đen(ko biết có phải là máu ko),em có lấy xuống xem và thấy bên trong ko phải màu đỏ mà là màu đen.Nguyên 1 cục đen luôn,em ko biết có phải cục máu đông ko.Cho em hỏi TH của em như vậy có cần uống PEP ko?
    Quá phục trí tưởng tượng của bạn.

  6. #5
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi canbiet Xem bài viết
    Vậy là e ko có nguy cơ hả anh.Cho em hỏi cái này lỡ như máu trong vết thương người đó(người đó có rất nhiều vết thương) có bắn vào mắt em với 1 lượng rất nhỏ mà mắt ko đủ ngưỡng cảm nhận thì có nguy cơ ko.Tại vì lúc về nhà soi gương em thấy trên mí mắt em có dính cái gì đen đen nên hơi lo.
    Bạn làm như máu người như túi nước bóng bay vậy, kiểu có lỗ châm kim nên khi bóp vào mới phọt ra xa được.

  7. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    canbiet (04-05-2015)

  8. #6
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    22-04-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    tphcm
    Bài viết
    10
    Cảm ơn
    6
    Được cảm ơn: 0 lần
    Vậy là em ko cần pep phải ko các anh.Trong TH của em máu ko thể văng vào mắt em được đúng ko?

  9. #7
    Điều Hành Chung.Thay quyền Admin
    (Sanh năm 1983 ) 13 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Nguyen Ha's Avatar
    Ngày tham gia
    19-12-2012
    Giới tính
    Nữ
    Đến từ
    diendanhiv.vn
    Bài viết
    32,371
    Cảm ơn
    663
    Được cảm ơn: 7,911 lần
    Trích dẫn Gửi bởi canbiet Xem bài viết
    Vậy là em ko cần pep phải ko các anh.Trong TH của em máu ko thể văng vào mắt em được đúng ko?
    Bạn yên tâm với những gì được tư vấn. Trường hợp của bạn không có nguy cơ không cần dùng PEP, do bạn suy diễn hoang tưởng thôi.

  10. Những thành viên đã cảm ơn Nguyen Ha cho bài viết này:

    canbiet (05-05-2015)

  11. #8
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,210
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi canbiet Xem bài viết
    Vậy là em ko cần pep phải ko các anh.Trong TH của em máu ko thể văng vào mắt em được đúng ko?
    Trường hợp của bạn có chăng thì mua (PEP) này về uống.

  12. #9
    Thành Viên Smod Truong Xuan's Avatar
    Ngày tham gia
    15-04-2013
    Giới tính
    Nam
    Bài viết
    56,881
    Cảm ơn
    596
    Được cảm ơn: 12,651 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Tuanmecsedec Xem bài viết
    Trường hợp của bạn có chăng thì mua (PEP) này về uống.
    Toa PEP này có 24 ngày (lon), như vậy là thiếu 4 ngày, chắc thất bại quá Sếp ơi

  13. Những thành viên đã cảm ơn Truong Xuan cho bài viết này:

    Tuanmecsedec (05-05-2015)

  14. #10
    Admin diendanhiv.vn
    ( Sanh năm 1971 ) 18 năm trong chuyên môn tư vấn HIV miễn phí
    Tuanmecsedec's Avatar
    Ngày tham gia
    29-08-2007
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Giấy chứng nhận tham vấn số : 041/UB AIDS - TV do ủy ban phòng chống HIV/AIDS TPHCM.
    Bài viết
    107,210
    Cảm ơn
    1,948
    Được cảm ơn: 21,595 lần
    Trích dẫn Gửi bởi Truong Xuan Xem bài viết
    Toa PEP này có 24 ngày (lon), như vậy là thiếu 4 ngày, chắc thất bại quá Sếp ơi

    Toa Pep mới 24 ngày thôi,uống hết toa này không phải xét nghiệm HIV,vì yên tâm không thất bại mà bắt buộc phải xét nghiệm lượng đường trong máu

  15. #11
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,969 lần
    Trích dẫn Gửi bởi canbiet Xem bài viết
    Em lại có nguy cơ vs con mắt của em rồi.Chuyện là hôm qua em vô bệnh viện thăm người thân,trong lúc em đi ở hành lang sau khoa cấp cứu thì có 1 băng ca đang đẩy bệnh nhân từ khoa cấp cứu ra ngoài.Bênh nhân bị tai nạn giao thông hay sao ấy người thì đầy vết thương(đã băng bó lại rồi) nhưng máu còn dính bên ngoài băng bông rất nhiều và kế bên người đó có một cái chai chứa máu của ai em ko biết nữa.Lúc em đi kế sát cái băng ca đó thì vô tình người đó giẫy dụa(vì đau),em ko biết trong lúc em đi kế sát cái băng ca đó và người đó giẫy dụa có làm máu từ vết thương của người đó và cái lọ chứa máu đặt kế bên người đó văng vào mắt em hay ko.Nhưng khi về đến nhà em soi gương và thấy trên mí mắt em có dính cái gì đen đen(ko biết có phải là máu ko),em có lấy xuống xem và thấy bên trong ko phải màu đỏ mà là màu đen.Nguyên 1 cục đen luôn,em ko biết có phải cục máu đông ko.Cho em hỏi TH của em như vậy có cần uống PEP ko?
    Nhãm chưa từng thấy, đọc câu hỏi hoang tưởng y trong phim kinh dị Mỹ người bị giếng trước khi chết giẫy trong vũng máu, hay dìm người đó xuống bể chứa toàn máu nên khi gần chết giẫy trong bể máu làm máu bắn tung tóe

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •