Đề nghị bạn tôn trọng nội quy diễn đàn. Hôm qua bạn có lập 1 topic nội dung gần như tương tự và đã bị khóa topic :)
Đề nghị bạn tôn trọng nội quy diễn đàn. Hôm qua bạn có lập 1 topic nội dung gần như tương tự và đã bị khóa topic :)
Xin lỗi , vì em quá hoang mang , em biết chỉ còn diễn đàn này là nơi để em nói lên hết tâm sự của mình ,mong các anh thông cảm cho em, em chả biết nói với ai , để trong lòng em thấy khó chịu lắm , mong các anh thương tình giúp đở cho em , e bây giờ stress tột độ các anh ạ :( ,tư vấn cho em đi , đừng khóa bài em và im lặng như thế :(.
Lần sửa cuối bởi Hoang Tưởng, ngày 05-05-2015 lúc 22:31.
Bạn biết đến diễn đàn và trút bầu tâm sự với mọi người thì bạn cũng nên tôn trọng mọi người. Bạn đã được tư vấn nhiều rồi! Bạn an tâm đi!
Còn nếu bạn không cảm thấy an tâm cứ đi xét nghiệm đến khi nào bạn cảm thấy an tâm thì thôi . Bạn xét nghiệm ở đâu cảm thấy tin tưởng. Và ngoài ra xin chia sẻ - tâm sự và tư vấn ở đâu bạn cảm thấy tin tưởng luôn. Còn tại diễn đàn này mọi người đã tư vấn cho bạn rằng bạn không sao cả!
Tại bài viết này hôm qua MOD chưa tư vấn cho em , chỉ nói 1 câu là đưa vào mục hoang tưởng gì đó , rồi khóa bài , em chưa biết những gì kể trên của em là có sao không , nên em hỏi dồn và đăng nhiều bài , mong các anh thông cảm , và hiểu cho cảm giác em lúc này ạ :(( , em không có ý gây rối hay gì đâu , đó là những gì em thấy và nói sự thật ạ :((.
Hóa ra chàng này họ Hứa tên Hoang Tưởng. :)) đọc lại và chuẩn bị đợi khóa tiếp nhá. :))
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)