đàng sợ đây chú ạ ko biết thế nào hỏi không gian tình yêu tư vấn thế nay
Tuấn thân mến!Hai tình huống mà em gặp phải đều có thể nói là hành vi nguy cơ, tuy nhiên là khả năng em bị nhiễm là rất thấp thậm chí là không có đâu em nhé. Vì lần đầu tuy là em có cầm vào cái ăng ten nhưng tay của em lành và trên cái ăng ten cung không thấy có máu của chú hàng xóm dính vào. Vì thế dù em có gãi chân chảy máu đi nữa thì đó cũng không thể gọi là tiếp xúc trực tiếp được. Mà em cũng đã đi xét nghiệm mấy lần kết quả đều là âm tính.Tình huống thứ hai của em thì tôi nghĩ là em cũng không thể bị nhiễm HIV được, cái tông đơ đó sử dụng chung cho nhiều người tuy nhiên là người thợ cắt tóc họ sẽ rất cẩn thận là họ không muốn làm cho khách hàng tổn thương. Vì thế nên bản thân cái tông đơ dù có gây thương tích cho những người khác mà không biết họ có bị HIV hay không thì lượng virus nó nằm lại trên đó cũng không đủ để gây bệnh đâu em ạ. Trừ khi em nhìn thấy cái tông đơ đó dính hẳn máu tươi hoặc khô cơ em nhé.Em đã đi xét nghiệm nhưng thời gian đề là trong giai đoạn cửa sổ của HIV nên kết quả thì cũng chưa được chính xác. Vì thế nếu em vẫn còn lo lắng thì sau cái ngày 10/8/2013 3 tháng, tức là ngày 10/11/2013 em đi làm lại xét nghiệm một lần nữa. Nếu kết quả là âm tính thì em có thể yên tâm. Nhưng mình cũng không cần lo lắng quá vì bản thân em cũng thuộc vào tình huống có nguy cơ thấp thôi em ạ.Chúc em may mắn!