Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Nguy cơ cách đây 40 ngày , đi xét nghiệm bằng anti HIV có cho ra kết quả chính xác k?

Hybrid View

  1. #1
    Thành Viên Mới
    Ngày tham gia
    08-05-2015
    Bài viết
    6
    Cảm ơn
    0
    Được cảm ơn: 0 lần
    1 năm trước e có qhtd k lành mạnh với 1 cô sinh viên,sau 1 thời gian bẫng đi e bị mọc nốt đầy lưng,e lo sợ và đầu tháng 3/2015 e đi xn H và kết quả là âm tính, sau đó 20 ngày e lại tiếp tục đi xn tiếp H kq là âm tính.sau đợt đó e lúc nào cũng nghĩ tới H và H. chuyên này e cũng đã kể trên diễn đàn rồi nhưng bằng nick khác, Cuối tháng 31/3/2015 e đi làm về có va chạm xe máy với 1 người nghiện xăm trổ đầy mình , lúc e 1 qùy xuống xin thì bị hắn đá rách trên mắt và phải đi khâu vết thương. E nhớ là hắn đi dép chaco, chắc vết dép vào lớp da trên mắt mới rách như vậy. E lo lắng đến hnay ra bv Bạch Mai nói nguyên nhân cho bác sĩ, bác sĩ bảo chắc không sao đâu và bác sĩ bảo cứ xn đi cho chắc. Suốt mấy tháng nay đầu e lúc nào cũng nghĩ tới H , H và H , cứ kiểu ntn chắc e bị hoang tưởng mà chết mất. Mọi người có các nào giúp em loại bỏ từ đó ra khỏi đầu ko huhuhu cứ như này động 1 tý là đi xét nghiệm
    ads

  2. #2
    Thành viên năng động nhiệt tình.
    Ngày tham gia
    18-07-2009
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    Tp.HCM
    Bài viết
    47,922
    Cảm ơn
    2,578
    Được cảm ơn: 11,970 lần
    Trích dẫn Gửi bởi noisaudemvang Xem bài viết
    1 năm trước e có qhtd k lành mạnh với 1 cô sinh viên,sau 1 thời gian bẫng đi e bị mọc nốt đầy lưng,e lo sợ và đầu tháng 3/2015 e đi xn H và kết quả là âm tính, sau đó 20 ngày e lại tiếp tục đi xn tiếp H kq là âm tính.sau đợt đó e lúc nào cũng nghĩ tới H và H. chuyên này e cũng đã kể trên diễn đàn rồi nhưng bằng nick khác, Cuối tháng 31/3/2015 e đi làm về có va chạm xe máy với 1 người nghiện xăm trổ đầy mình , lúc e 1 qùy xuống xin thì bị hắn đá rách trên mắt và phải đi khâu vết thương. E nhớ là hắn đi dép chaco, chắc vết dép vào lớp da trên mắt mới rách như vậy. E lo lắng đến hnay ra bv Bạch Mai nói nguyên nhân cho bác sĩ, bác sĩ bảo chắc không sao đâu và bác sĩ bảo cứ xn đi cho chắc. Suốt mấy tháng nay đầu e lúc nào cũng nghĩ tới H , H và H , cứ kiểu ntn chắc e bị hoang tưởng mà chết mất. Mọi người có các nào giúp em loại bỏ từ đó ra khỏi đầu ko huhuhu cứ như này động 1 tý là đi xét nghiệm
    uối tháng 31/3/2015 e đi làm về có va chạm xe máy với 1 người nghiện xăm trổ đầy mình , lúc e 1 qùy xuống xin thì bị hắn đá rách trên mắt và phải đi khâu vết thương. E nhớ là hắn đi dép chaco, chắc vết dép vào lớp da trên mắt mới rách như vậy => XN tìm con khỉ gió gì trong máu Bồ Tèo, Hâm Hử

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •