
Gửi bởi
TraiTimBuon
Chào các bạn! Mình vì lo lắng nên đang tìm hiểu về trường hợp của mình thì lạc vào đây. Sẵn tiện mọi người giải toả tâm lí giúp mình. Chẳng là mình la Gay, và mình có người yêu, chúng mình đã có quan hệ với nhau. Nhưng khi quan hệ anal sex luôn dùng bao. Nhưng có một lần mình say quá, trong lúc quan hệ mình lỡ nuốt tinh trùng của NY, ko biết minh có nguy cơ nhiễm hiv không?. Và chuyện đó đã qua 4 tháng. Mình luôn lo lắng về chuyện đó. NY mình rất kỹ ko qhệ khi ko có bcs, nhưng ny nói cũng từng qhệ với mhiều ng rồi. Đôi khi bóng gió bảo mình đi xét nghiệm, và có khi nói ảnh bị Hiv, bảo đem giấy về cho ny coi, mình ko biết là anh ấy nói thật hay đùa.
Mình rất ngại đi xét nghiệm vì sợ kì thị. Mình đã có ý định xét nghiệm, nhưng khi đến cơ sở XN lại nhận đc thái độ ko thân thiện, đúng lúc mình có việc gấp, có hẹn mình sau quay lại, nhưng mình ko cảm thấy muốn đến nữa. Anh chị ở đây có ai có thể giúp mình ko? Nếu đc cho mình một cái hẹn giúp mình với. Cám ơn rất nhiều....!