Kết quả 1 đến 7 của 7

Chủ đề: Nỗi lo sợ vì kim tiêm

Threaded View

  1. #3
    Thành viên năng động nhiệt tình. SangLumia's Avatar
    Ngày tham gia
    26-02-2015
    Giới tính
    Nam
    Đến từ
    TP.HCM
    Bài viết
    723
    Cảm ơn
    69
    Được cảm ơn: 172 lần
    Trích dẫn Gửi bởi xingiupvoi Xem bài viết
    E ko biết trường hợp của e bây giờ là sao nữa nhưng e cảm thấy hoang mang lắm, mong mấy a chị giúp e để e có tâm trạng ổn định mà còn thi hk2. Tình hình là sáng nay e có đi tập thể dục vào khoảng 5h sáng. Đang đi bộ thì có một cái gì đó va chạm vào chân e (ở bắp chân), trước đó 5 phút thì có 1 người đàn ông, e ko biết trước khi e ra ông ấy làm gì mà khi gặp e ổng liền giơ tay múa chân xong rồi bỏ đi ngay. Nếu ông đó sử dụng kim tiêm thì như vậy ở khu vực đó có kim mới chứa máu tươi rồi phải ko ạ? E rất sợ trường hợp vật e va chạm là kim tiêm của ông ấy. Về nhà thì e xem ở chân thấy có một nốt đỏ bây giờ thì e thấy nó có lỗ. Có khi nào trong lúc đi bộ thì giày e nó dít văng kim tiêm lên bắp chân e ko ạ? E lo sợ quá, gần thì mà ntn này tiêu e mất. Mong mọi người giúp e với!
    tình huống bạn giả định ko hợp logic cho lắm. ví dụ thế này nhé, kim tiêm đang nằm bạn đi có bá vào kim tiêm thì nó sẽ văng ra chổ khác, chư ko thể bay lên và đam vào bắp chân của bạn được. kim tiêm đam vào chân bạn là bạn sẽ biết liền và rất đau, chứ ko thể đâm rồi bạn mới biết nhé. bạn mua kim tiêm về đâm thử rồi báo cáo lại cho dd ảm giác như thế nào nhé. lo lắng như bạn cũng là điều dễ hiểu, như đừng hoang tưỡng quá mà hại não mình.

  2. Những thành viên đã cảm ơn SangLumia cho bài viết này:

    xingiupvoi (09-05-2015)

Thông tin về chủ đề này

Users Browsing this Thread

Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)

Quyền viết bài

  • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
  • Bạn Không thể Gửi trả lời
  • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
  • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
  •