Các anh chị ơi, em lo lắng quá, các anh chị giúp em với, là thằng sinh viên mới ra trường, đi thực tập thì được mấy ông anh chăm sóc kỹ quá, sau 3 4 tháng trời thực tập thì em trở nên bê tha, hư đốn...
trong một lần nhậu say, em đã đồng ý theo mấy ổng đi massage bên Sư Vạn Hạnh, Q10. Sau đó em gái massage hỏi em có thư giãn không, em cũng đồng ý, nghĩ cũng ko sao, vì ai cũng chơi... trong lúc hăng quá, em cho tay vào a đ của cô ấy, khi về nhà thì em mới phát hiện tay mình có vết xước nhỏ, rất nhỏ, mà đúng ngay ngón tay mà em cho vào ad của ẻm lun.
Em rất lo lắng, từ tối hôm đó tới nay.
Các anh chị ơi, các anh chị có thể cho em hỏi là em có thể bị lây nhiễm hiv qua vết xước đó không, khả năng đó là bao nhiêu phần trăm?
Em nghe nói là phải 3 tháng sau em mới xét nghiệm được, không lẽ em phải sống trong địa ngục 3 tháng thế này hay sao?
Các anh chị giúp em với, em mới đi massage hôm tối thứ 6, khoảng 12h, thì em dùng thuốc phơi nhiễm có còn hiệu lực không ?https://www.upsieutoc.com/image/ps2q
Hình đó là vết thương của em, nó khá nhỏ, không chảy máu và tới giờ tuy đã lành nhưng nhấn vào vẫn thấy hơi thốn