Tay e chỉ trầy 1 đường dài chảy ít máu. Nhưng lúc đó bị đáng nên e đỡ chứ ko nghĩ đc gì , về nhà e mới nghĩ lại mới thấy sợ. Với triệu chứng đó thì lại giống, còn e thì sống lành mạnh , ko thuốc , gái md , .... Nên giờ e lo lắng quá
Tay e chỉ trầy 1 đường dài chảy ít máu. Nhưng lúc đó bị đáng nên e đỡ chứ ko nghĩ đc gì , về nhà e mới nghĩ lại mới thấy sợ. Với triệu chứng đó thì lại giống, còn e thì sống lành mạnh , ko thuốc , gái md , .... Nên giờ e lo lắng quá
Có 1 người đang xem chủ đề. (0 thành viên và 1 khách)