Chào mọi người trong diễn đàn, mình hiện tại đang khá lo lắng cho bản thân vì trưa nay rượu bia có lỡ trót dại với GMD một lần (Lần đầu tiên và chắc chắn là cuối cùng). Mình vừa có một câu chuyện muốn chia sẻ với mọi người là thứ 1 và thứ 2 là nội dung mình cần các chuyên gia có kinh nghiệm tư vấn giúp.
I. Thời gian gần đây, do vợ đang bầu, đã nhịn sex được 6 tháng ròng rã + một chút hơn mem mình bị anh em đồng nghiệp rủ rê bậy bạ và nhà nghỉ và gọi GMD đến. Trong lúc chờ đợi mình có để ý thấy phòng nhà nghỉ có 1 BCS để bên cạnh bàn, may mắn thế nào mình lại cầm nó lên ngó nghiêng và để ý có rất nhiều vết đâm chục nhỏ trên vỏ bao và dịch trơn xung quanh vỏ chẩy ra, nên mình sợ điếng người vứt vội đi và chạy xuống quầy xin 1 cái khác. Thật sự là quá nguy hiểm và mong anh em nào có dại dột đi thì hãy nhớ mà để ý(mà tốt nhất là đừng đi, chả có gì báu bổ)
II. Sau khi xong câu chuyện như trên mình đã chột dạ, nhưng vì sĩ diện mình ko dám bỏ về 1 mình, một lúc sau gái đến, tuy rằng tim đập chân run nhưng mình vẫn làm. Bao CS thì cô gái kia đeo cho mình nên mình ko chắc chắn dc điều gì, sau khi làm dc 10 giây thì mình xìu bảo cô gái kia OS qua bao,cô ta làm khá là mạnh bạo rồi sau đó mình bỏ vào tiếp 20 giây thì mình xong... mình đợi một lúc cho xìu rồi mới rút ra và tự tay kéo tuột ra vứt đi, cũng chả để ý là có dính gì vào tay ko nữa, mình có ngó qua cái bao 1 chút thấy ko có gì bất thường ngoại trừ việc mình tháo bao hơi cẩu thả. Tuy nhiên vấn đề là mình bị ám ảnh bởi cái bao trước đó bị thủng và liên tục lo lắng về nguy cơ mình mắc H. Vậy mong các bạn và các chuyên gia cho mình lời khuyên và tư vấn cho mình liệu trường hợp của mình nguy cơ có cao hay ko, liệu mình tháo bao cẩu thả có làm tăng nguy cơ nhiễm H ko. Cám ơn mọi người nhiều.